Hihi... bạn chưa tìm được thứ mình mún làm thui. Tớ là cứ phải thích mới đc chứ gượng ép làm là nó chẳng ra cái gì hết.
Nhiều khi phụ nữ để phấn đấu cho sự nghiệp khó hơn đàn ông nhiều, nhưng phụ nữ nhất thiết phải có gì đó của riêng mình. K nói đến việc sau này con cái hưởng mà đề cập đến vấn để mình là cái gương to đùng của con. Chị từng biết có gia đình mẹ bỏ tất cả kiếm việc gì đó đơn giản tại nhà để chăm con hoặc sống nhờ hoàn toàn vào chồng, lúc đứa con lớn lên k khuyên bảo đc gì chúng luôn, với lại chẳng có cái vốn sống gì để mà dạy dỗ chúng nó. Buồn lắm đấy, con nó có k nói ra nhưng chúng coi thường, đừng nói là có những đứa con sẽ nói hỗn với cha mẹ mình.
Yes, nói trăm điều ngàn điều hay nhưng k0 bao giờ bằng 1 tấm gương sống. Con chúng nó ít khi nghe mình nói, chúng nó nhìn vào việc mình lam
Đừng bao giờ hi hinh cái gì quá nhiều, phụ nữ cũng cần có sự nghiệp mn ạ. Mình sau sinh cũng từng muốn ở nhà 1 thời gian nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, càng ở nhà, càng chây ì. Thôi cứ đúng hẹn mà đi làm thôi
Mình nghĩ lúc con còn bé thì n Mình thì ko nghĩ con cái sẽ khinh mẹ vì mẹ ở nhà, ko đi làm, thiếu vốn sống. Dì mình là một phụ nữ thôn quê, cũng ko học rộng hiểu nhiều nhưng dì rất tốt, thương con nên thấy em họ mình nó rất thương mẹ, chẳng thấy coi thường mẹ bao giờ. Còn việc lam gương cho con cái thì mình thấy có phần đúng. Nhưng nói thật nếu đi làm "hùng hục", đầu tắt mặt tối thì lại là tấm gương ko tốt cho con đâu. Mình nghĩ đi lam vừa phải còn thời gian thư giãn, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc cuộc sống tinh thần mới tốt.
Nhờ trời chị đang sống ở tư bản giãy chết nên ck ko phai lo kinh tế cho vợ nếu vợ có thất nghiệp. Ck chị sau khi sinh con chỉ đi lam 50% và tuyên bố ko bao giờ nghĩ đến lam toan thời gian nữa. Chị thì trong lòng muốn lam 100% để tích cóp thêm chút đỉnh mà bị "thôi miên" ở nhà.
Các mẹ ở đây họ toan nghỉ toàn thời gian 1-1.5 thậm chí 2 năm sau sinh. Bạn của ck chị sinh 3 đứa con xác định nghỉ hẳn luôn. Mình bị ảnh hưởng của họ một chút.
Mn ở nước ngoài nên tư tưởng thoáng hơn hẳn. Hii, các mẹ ở đây, có mấy người đc như mn ko ạ? Chưa hết kỳ nghỉ sinh, có mẹ đã bon chen kiếm tiền rồi, chưa nói gì đến cv thường làm trước đó.
Ở đây ko có kỳ nghỉ sinh mẹ nó ah. Mỗi người được nghỉ khoảng 2 năm thích nghỉ lúc nào thì nghỉ thôi. Lương mình cũng bình thường nên nghĩ cách kiếm thêm cho con. Có con rồi đâm ra tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn đi nửa không muốn đi. Mình ở nn hơn ở VN ở cái moi trường trong sạch, thanh bình, phúc lợi XH tốt chứ ko giàu đâu bạn. Các bạn mình ở VN thì tất cả đều giàu có về mặt tiền bạc hơn mình. Bạn thân của mình còn làm chức to, ck của chúng nó Vụ phó Vụ trưởng, đứa nào cũng 2 nhà mà bọn mình chỉ hon 30 tuổi. Vậy nên minhf đoán các mẹ trên lamchame rất nhiều người cũng rất có điều kiện nhưng vì lý do tế nhị ko giãi bày hoàn cảnh của mình thôi.
Mình mua bảo hiểm tổng hợp: bệnh, tai nạn... Nhưng mình đang ở nn. Mình thấy BH rất cần thiết sẽ là "người" phụ giúp mình chăm con nếu chẳng may có gì. Hãy mua ngay lúc khoẻ sung sức chứ đau yếu mới nghĩ đến BH thì ko ai bán nữa, hihi. Mua cả cho bố mẹ để đảm bảo tương lai cho con.
Không phải chị làm bằng ấy việc một lúc đâu. Từ ngày ra đi việc gì cũng thử nên có nhiều nghề đấy. Nếu có cuộc thi rán gà ở lamchame có khi giật giải. Chị có thể vừa bọc bột, vừa rán vừa đóng gói được 2000 miếng gà trong vòng 4 tiếng. Em chưa có con thì nhớ chuẩn bị tài chính cho tốt trước khi có bé. Bỏ con ở nhà ko yên tâm tí nào cả. Mọi người kể cả bố thường chỉ trông cho bé khong khóc là hoàn thành nhiệm vụ. Mẹ thì khác phải ăn ngủ đủ chất đúng giờ phoi nắng, tránh nắng tỉ mỉ lắm vậy nên mới mất thời gian.
Tớ thì chứng kiến những cảnh đó rồi, đau khổ lắm. Tớ k đồng tình với việc làm hùng hục, túm lại mình đi làm vì cái gì? Để nâng chất lượng sống cơ mà.