Ðề: Làm thế nào để đòi được nợ? nghe topic này, chủ top có vẻ rất đang bức xúc. Thời khủng hoảng nên mọi thứ đều khó khăn, đòi nợ lại càng khó hơn. Chia sẻ với bạn và cả những ng mãi ko đòi đc nợ
Hic, bạn thân hỏi vay không cho vay thì mất bạn, mà cho vay thì ..... mất cả bạn lẫn tiền. mình đây nè, huhu, ít thôi nhưng đòi mãi chưa được, cũng là bài học nhớ đời. (thời buổi chả tin ai được cả)
Ko phải Cty đòi nợ nào cũng áp dụng mạnh đâu. Họ nói nhẹ nhàng trước rồi đến hăm dọa sau cùng nếu khách hàng chuối quá mới dùng biện pháp mạnh hơn thôi. Và cũng quan trọng là số tiền % họ nhận lại được nhiều hay ít họ mới làm kiểu khác nhau.
Cái này cũng tùy thuộc vào số tiền mà người ta mượn mẹ nó ạ Mình có cho chị bạn mượn một số tiền lúc khó khăn, mấy năm sau chị ấy trả lại hơn một nửa, còn 10tr chị ấy nói là không nhớ mặc dù mình có ghi rõ ngày tháng, hoàn cảnh đưa tiền nên mình cũng thôi. Nghĩ 10 triệu tuy không phải là nhỏ nhưng cũng không thể vì thế mà mất đi tình cảm chị em chơi với nhau bao năm, giờ mình vẫn duy trì quan hệ bạn bè bình thường, chuyện nợ nần mình cũng không nhắc nữa, sau này nếu chị ấy nhớ thì trả, còn không thì thôi vậy
mất 50 hoặc là 60% nhưng phải đặt cọc chứ, để có chi phí cho quân làm việc, chỉ đánh k cho đánh chết, đánh què ngồi 1 chỗ cũng được, ghét cái bon bùng nợ mà câm mồm như thóc. XH bây h bạn bè, anh em lừa đảo lẫn nhau k biết tin ai cả đâu. cứ ra chỗ cty đòi nợ viết giấy ủy quyền lại cho họ và đặt cọc tiền để tùy cho họ làm việc là ok hết, cứ cung cấp thông tin của đứa đó , còn muốn ác hơ thì thuê dân XHĐ đi lấy cho toàn thằng sida, nghiện săm trổ đi, bọn nó còn gi mà mất đâu, chỉ cần tiền để duy trì sự sống mà, có tiền k gì là k làm.
hic, đánh cảnh cáo ạ, em cũng dg cho vay tiền mà k đòi đc đây, nhg e ko muốn đánh hay j hết, ngta là bạn mình mà (((( rối quá
bạn có thể nhờ bên công ty luật họ đòi nợ cho bạn, chi phí từ 10 - 20% tùy mức độ khó dễ khác nhau: bạn có thể tham khảo tại đây: http://luatsuhanoi.org/dich-vu/tu-van-thu-hoi-no-22/
Có giấy tờ vay nợ rồi thì không sợ đâu bạn ạ, kiện cáo được mà, nhưng sợ nhất là kiểu cho vay thì ngọt ngào lắm, nhưng đến lúc trả thì bắt đầu lẩn hơn trạch.
chuẩn, đã là bạn sao phải trốn, nói thật có khi lại được thông cảm cho khất, có lẽ vay xong định bùng luôn đấy mà.