Ahihi, vượt qua sự phản đối và lo lắng của ô bà nội ngoại hai bên, cuối cùng mẹ con nhà Cam cũng đc đi Singapore cùng nhau khi Cam đc hơn 14 tháng. Thế nên mẹ con cháu khoe mấy tấm ảnh thành tích sau chuyến đi chơi về. Có mẹ nào hay ủ mưu dẫn con đi du lịch thì pm mình nha, cùng trao đổi kinh nghiệm hehe
hehe. đi xong nhìn nó cứ ngó nghiêng rồi cười toe toét ý, thích cực mn ạ. mỗi tội đi về bạn quen mùi cứ bám riết mẹ k cho đi làm, khổ k chịu nổi
Lần đầu tiên được khám phá mọi thứ xung quanh chắc cu cậu thích thú quá! Các bạn í cứ có Mẹ ở cạnh là phải bám nhiệt tình, xa vài hôm chắc sẽ đỡ đòi mẹ hơn!
hihi. 2 mẹ con cháu cảm ơn bác nha. nhà e đc cái thích đi du lịch nên chắc kiếm tiền chỉ để săn vé đi du lịch thôi hehe
Con yêu quá cơ. Mẹ nó chia sẻ một ót kinh nghiệm đi lại và ăn ngủ cho bé trong chuyến đi đi. Mình cũng có bé 15 tháng đi đâu cũng muốn cho con đi cúng nhưng lại ngại khoản ăn uống của con (vì con chủ yếu ăn cháo mẹ nấy và sữa công thức) và chuyển di chuyển nhiều.
Ô, nếu mẹ Trang mà không nói mình cứ nghĩ em bé là con trai. Cơ mờ cái ảnh đầu nhìn giống con trai thật mẹ ạ. Giờ ngó lại mới nhận ra ảnh thứ 2 bạn ấy đang mặc váy/quần hoa
Thôi cứ làm công túa cho đáng yêu Chúc mẹ và công túa sẽ có thêm thật nhiều kỳ nghỉ vui như thế để bạn ấy còn được khám phá thế giới xung quanh thật nhiều!
bé nhà mình ở nhà cũng chỉ ăn cháo nhà nấu và sữa ct mà. đi chơi thì mình cbi cho nó một ít đồ ăn vặt như sau: 1. váng sữa không cần trữ tủ lạnh của nestley ý. tầm 30-40k/hộp. (mình mua vị socola do cún nhà m thích) 2. sữa: t lấy sữa meji nhưng dạng thanh. dễ đóng gói mang đi 3. đồ ăn vặt: 1 ít bánh trái đề phòng 4. cháo: mua dự mấy gói cháo thịt bằm kiểu gấu đỏ của vifon (vì cháo này vị gần gần vs cháo mình hay nấu hơn.) t cg thử qua mấy loại cháo khác của hipp hay cháo nhật nhưng bé k thích. mẹ nó tùy sở thích của c mà mua nhé. tốt nhất là trc khi đi 1 tuần cho con ăn thử mấy cái đó xem thích không. Thế thôi. Còn đi chơi thì ksan t đặt có kèm buffet sáng. Sáng 2 mẹ con cho nhau ăn cháo ở buffet luôn, sau đó xin cháo vào bình ủ nhiệt để dành đến trưa cho cún ăn. Bé nhà t lại thích cháo của ksan nên cho b í ăn cg dễ. Còn bữa tối thì gọi cháo tại nhà hàng. nếu nhà hàng k có cháo t mang cháo ăn liền đi. nếu dụ cháo ăn liền k ăn nữa thì cho bạn í ăn váng sữa và uống sữa. Sữa chua hay hoa quả ăn vặt thì t xin tại buffet bữa sáng rồi mang theo cho con nhâm nhi cả ngày luôn Nếu mn đi vietnamairlines thì nhớ đăng ký suất ăn trẻ con trước h bay 24h nhé. họ sẽ phục vụ mình. Đợt t đi k biêt nên k đki cho Cam. thế nên trên máy bay b ăn nhẹ bằng sữa và bánh mì lấy từ khẩu phần của mẹ thôi hehe. T chỉ quan trọng nhất khi đi là k ép con ăn, để đói sẽ tự ăn, ăn ít đi mấy hôm cg chẳng sao, chơi vui là được. Mà đợt đi Singapore, bố cháu lại còn bận, k đi đc cùng. Ai cũng nghĩ 2 mẹ con đi sẽ đánh vật vs nhau nhưng ngược lại, đi vui lắm mn ạ hehe.. Chúc hai mẹ con đằng ấy có chuyến đi chơi vui nha.