Chết Cười Với Mấy Đứa Con Em

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Pe-iu, 7/7/2016.

  1. Pe-iu

    Pe-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Hum trước có một bác vào mua hàng,nói thật là em thấy chú ấy hơi hói đầu, em hỏi " chú mua gì ạ?", thấy khách cứ xưng là Anh, e cũng gọi là Anh.. Mua xong mấy cân tôm, họ xin cái túi, em đang cầm túi ra thì nghe thấy thằng Kon zai 2,5 tuổi chạy ra:" a, ông San,ông nội San!" Ôi, e đứng người, còn ông anh kia thì đứng tim các mẹ ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Pe-iu
    Đang tải...


  2. Pe-iu

    Pe-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Rùi 1 hôm, có 1 anh vào bán cua, con bé lớn nhà em(4t) thấy khách quen vào, tay đang cầm cái que nó trèo tót lên người khách, anh này quý nó cầm cái que chọc chọc nhẹ vào bụng và bảo nó" chọc bụng Tít". Con bé hồn nhiên cầm que đấy giơ lên :" chọc Tr-Y-M bác".... => cả chủ cả khách chín hết mặt...
     
    nguyenlananh thích bài này.
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    :D :D :D cái này đúng là hài thật rồi, trẻ con lại còn nói to nữa chứ
     
    Pe-iu thích bài này.
  4. Pe-iu

    Pe-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ui. Ko đỡ đc luôn ý chứ! Chắc từ nay về sau ko dám trêu con bé..hihi
     
  5. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    haha
    chắc a í chỉ muốn độn thổ lúc đó ạ
     
    Pe-iu thích bài này.
  6. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    haha
     
  7. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    bọn trẻ hồn nhiên qá ạ hihi
     
  8. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hiiiiiiiiiii đọc đoạn này mà buồn cười vỡ bụng
     
    Pe-iu thích bài này.
  9. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    sao ông nội mà không biết là sao ?
     
  10. Pe-iu

    Pe-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ông nội của chị San nó( con gái của chị em ạ)
     
  11. Pe-iu

    Pe-iu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi... Hồn nhiên thật chị a... Lúc ấy mà có cái lỗ nào dưới đất chắc em vs ông khách đấy tranh nhau chui xuống... Hihi
     
  12. Nguyễn Nhài 87

    Nguyễn Nhài 87 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    haha đọc buồn cười trẻ con n hồn nhiên vậy đấy
     
    Pe-iu thích bài này.

Chia sẻ trang này