MÌNH Là mẹ của bé 19 tháng và tháng 10 này mình lại tiếp tục sinh bé thứ 2 khi bé đầu được hơn 21 tháng mình cũng hạnh phúc lắm, nhưng kinh nghiệm ko bao giờ cũ
Đọc bài này thật sự thấy nhiều điều cần học hỏi, cảm ơn chị nhiều! Nhà mình cũng chuẩn bị đón em bé, thật sự đọc nhiều rồi nhưng vẫn thấy lo, vừa hồi hộp mong ngóng, lại vừa lo sợ nữa. Đúng là những thiên thần bé nhỏ!
chỉ có ai đã từng làm mẹ mới thấu hiểu được. nuôi con vất vả nhưng khi thấy con khỏe mạnh thì bao nhiêu vất vả mệt nhọc, ồi thiếu ngủ như tan biến
Ôi mẹ nó thật tuyệt vì đã rèn dc cho con nthe! Minh giai đoạn chăm con ban đầu vất quá vì nhà chung cư, chảng biet cak nào để nhà có nắng tự nhiên hic hic