Không ủng hộ những trận đêm khuya liên miên thôi mẹ nó ạ. Chứ con Sen nào dám phản đối các lão ấy. Phản đối cái, cả hội đồng bạn bè từ thân tới xã giao, kéo tới tổng vận động cho trận luôn. ^^
Không phải do mình đâu bạn ơi. lão đi làm về muộn, giờ có thú vui khác là điện tử rùi, chới đến khuya buông ngủ quá không thứ xem được nữa. Bạn bè hỏi để bàn luận về bóng đã thì toàn lấy vợ con ra làm lí do đỡ đạn thui. Mình chim cú quá, có tiếng mà không có miếng nên mới phải đốc lão dậy xem đấy
Chồng bác chỉ xem thôi là ngoan lắm rồi, nhiều ông xem còn thêm cá độ, qua mùa ngày nhiều ông nhảy cầu.
chỗ mình có một mẹ ck cá độ mà cầm xe, nợ nặng lãi chuẩn bị bán 1 miếng đất có sẵn dãy phòng trọ để trả nợ kia, haizzz bóng với bánh
khu trần cung gần hoàng quốc việt cầu giấy bạn ah, bán gấp khoảng 600tr thôi xây dãy 10 phòng trọ cho thuê 1tr4-1tr5/1 tháng, lão ấy cầm xe mới chạy tiền chuộc về haizzz
Ơn trời hết Euro rồi! Bữa chung kết em còn phải chuẩn bị 1 con gà với 2 két bia HN nhưng cũng vui phết
Thấy topic nóng nhưng nhà mình cg chẳng ham hố bóng đá, có thằng cháu ra chơi thì ham hố thức đêm xem suốt. Tự dưng nay nghe chuyện a ck mới cưới của chị gái thân cược hết cả lương với xe vào trận chung kết mùa Euro, chán thật đấy.