hehe tiền tiêu chi rồi cg hết, cơ mà đi du lịch thì sau còn có ảnh và chuyện để kể với hồi tưởng lại. nhà e nghĩ thế nên khoái đi chơi lắm ạ hì hì
đúng nhỉ tiền thì tiêu bao nhiêu cho đủ...uhm...mà cả đời phải kiếm....thế thì sao phải để nó điều khiển...du lich cho biết đó biết đây...đi xem các nước họ khác gì mình...mình mới đc đi Thái thôi..mà mê Sin lắm...phải nên kế hoach thôi,,,
hi hi. chuẩn quá luôn bác ơi. e chưa đi thái bh, có khi phải hỏi xin kinh nghiêm đi thái của bác hehe
ôi Cam sướng hơn cô rồi ấy, đi du lịch giúp trẻ tự tin hơn ý, cứ nhìn mấy nhóc của Người nước ngoài du lịch ở VN bé tẹo đã đi du lịch với be mẹ rồi
Bé còn nhỏ vậy đi chơi xa có khó khăn gì không vậy bạn? mình cũng định đưa con đi chơi xa mà sợ bé không quen lắm