Nhiều lúc con làm sai giận quá nên mình đánh vào mông bé thật đau để cho nhớ sau này không tái phạm. Nhưng vậy có hiệu quả không ạ?
bé nhà mình cũng phải dùng cách này....ví dụ con đang khóc, mặc kệ ko dỗ....khóc dai quá thì đánh 1 cái rất đau....ve ve 1 tí là dừng....từ khi 2,5 tuổi...con ko khóc uấy bè nheo nữa....mà muốn xin đồ chi có cách làm việc, nịnh thơm bố mẹ thô..
thực ra lúc đánh con tim mình rất đau...đánh con xong, mình luôn quay mặt đi để giấu đi những giọt nước mắt...từ khi con 1,5 tuổi đến 2,5t...mình đã phải đánh con 4 lần..phát rất đau vào mông...rồi lặng lẽ bỏ ra 1 góc ngồi xem phim hoạt hình...mình biết...con sẽ khóc thêm khoảng 1 phút...và chắc chắn con sẽ mon men đến gần mình, thơm, hoặc rúc vào, hay chạy vào lòng...cùng xem phim hoạt hình...các bạn nhớ...sau trừng phạt, hãy ngầm cho con giải trí,,,,con sẽ uên mọi chuyện...và nguyên tắc khi con bè nheo...đừng chiều theo ý chúng....sau này các bạn sẽ rất khó kiểm soát...từ khi 2,5 tuôi...con mình sống rất tự lập..con tự ăn, đánh răng, tự cởi áo, mặc đồ( tất nhiên sau đó mình phải chỉnh lại...con tự tắm...nhung mình cugx phải kiểm tra lại...nói chung nếu ta rèn tốt khi con nhỏ..thì lớn lên mình sẽ rất nhà nhã...từ khi con 2,5t...mình gần như ko phải quát mắng hay đánh con 1 lần nào...
Hihi, trẻ con khóc là bình thường mẹ nó hỉ. Tập thói quen tự lập cho trẻ con ngay từ nhỏ thì sau này các mẹ sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều, không phải chạy theo đút từng thìa cơm, giặt giũ quần áo suốt ngày do trẻ ị đùn đâu. . Kinh nghiệm của mẹ nó rất hay để học tập.
Trước đây em cũng đã từng như mẹ nó. Tuy nhiên sau một thời gian quan sát, em thấy con em khi không được theo ý muốn của mình, nó cũng sẵn sàng dơ tay đánh lại người khác. Điều đó khiến em giật mình mẹ nó ạ. Em lên mạng tham khảo mới biết, nó học theo cách của mình và luôn nghĩ đánh sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ. Từ đó trước khi em định làm gì, em luôn phải cố gắng kiềm chế bản thân mình mẹ nó ạ. Share với mẹ nó như vậy thôi.
đánh nhiều con dạn đòn r sau lại k sợ mỗi lần con ngang bướng là mk quát thét lên nhìn chằm chằm xem thái độ ra sao,biet mẹ giận tự ra ngoi 1 chỗ chơi k dám bè nheo nữa
Đánh nhiều sẽ khiến con có 2 thái cực: Hoặc là lì đòn hoặc là quá sợ hãi. Nên chắc tư vấn theo tùy trường hợp con vi phạm và tùy tính từng bé mới có thể áp dụng hiệu quả được bạn ạ.
cũng tùy thôi chứ không phải cái gì cũng đánh chị ạ, cứ nói nhỏ nhẹ với con rồi nịnh nọt còn đánh mãi thì cháu nó lại ì ra, gọi là quá lắm thì tét cho phát
Mình nghe nhiều người phản đối việc đánh con nói cũng có lý. Nhưng mình nghĩ khác. Trẻ hư thì phải chịu đòn để hiểu được phải trả giá cho những quyết định sai lầm. Nhưng mình cố gắng để không đánh con lúc tức giận. Chỉ đánh vào mông và yêu cầu con phải nằm xuống rồi vụt. Khi đánh mình cũng nói rõ lý do vì sao mà con phải chịu đòn. Thường nó sẽ mặc cả, nhưng mình cũng không đánh nhiều. Đáng ra chịu 3 roi thì có thể đánh 1 hoặc 2 roi.
thật ra theo mình nghĩ đánh k phải là cách giải quyết duy nhất nhưng cũng tùy bé có bé nên đánh còn có bé k nên vì nhiều bé bị đánh nhiều sẽ nhờn đòn và đâm ra k sợ
Bé nhà em 2 tuổi, có tính ko được cái gì là cầm ném đi, em có tét vô mông bé mà bé lỳ lắm ạ, ko khóc, không nói 1 câu dù bị quát lớn hay để trong phòng 1 mình..... các mẹ cho e lời khuyên nên làm sao để bé ngoan hơn được không ạ