Cười Không Nhặt Được Mồm

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi kimhuepd, 13/7/2016.

  1. kimhuepd

    kimhuepd Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ghét nhất cái kiểu đang trong giở làm việc, bị gửi cho mấy cái này các mẹ ạ. Cười ko cười được, mà nhịn ko nhịn được. Đành phải cười =====)))).
    Bị sếp nhắc nhở làm việc riêng trong giờ :(
    Cảm thấy Đắng!

    *** Hôm qua bồn cầu bị tắc, thấy trên mạng bảo đổ nước sôi vào có thể thông được, tôi mới đun 2 ấm nước sôi đổ thẳng vào, kết quả là, mẹ nó chứ, mùi còn nồng nặc hơn. Bạn cùng phòng tôi vừa về, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị nói, vãi, mày còn luộc cả cứt à?!

    *** Nửa đêm hôm qua đi đánh bài về, lẳng lặng đi tới cạnh giường, cởi quần oánh một cái rắm rõ to trên đầu bà xã rồi cười sung sướng. Nếu không phải vì nhìn thấy bà xã đi từ trong toilet ra, và vẻ mặt của mẹ vợ đang nằm trong chăn hoảng sợ nhìn tôi, thì có khi tôi còn cười thêm được lúc nữa…(ಥ_ಥ)

    *** Đi ngân hàng rút tiền, dừng xe bên ngoài còn dặn thằng bạn là nếu có người đến phạt xe thì nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Quả nhiên vừa vào được vài phút đã có cảnh sát giao thông đến. Thằng bạn kia xông vào trong ngân hàng gào ầm lên: Đại ca, cảnh sát đến, chạy mau!!! Mẹ nó chứ, cả một cái đại sảnh to mấy chục con người lập tức yên lặng không một tiếng động, sau đó cả đám đông ùn ùn chen nhau chạy ra khỏi ngân hàng như lũ quét. Tôi bị 5,6 nhân viên bảo vệ ấn xuống đất… Con mẹ nó oan chết đi được, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn.(~_~メ) (em là thích câu này)

    *** Trên xe bus~ một đứa bé trai nghịch ngợm hô to với bố mình ~ Bố ơi bố ~ Con là sủi cảo đây, mau ăn con đi! Bố đứa bé cũng phối hợp ăn ầm một miếng rồi nói: Ngon quá, bảo bối, con là sủi cảo nhân gì thế? Đứa bé: Bố ~ con là sủi cảo nhân cứt ạ

    ~ *** Hôm nay xuống nhà gặp một ông cụ 100 tuổi, nhìn thấy cụ ngồi một mình liền tới hỏi: “Cụ ơi, sao cụ không xuống chơi cờ với mấy cụ dưới nhà ạ?” Không ngờ ông cụ lại nói: “Chơi với mấy thằng nhóc 60, 70 tuổi thì có gì vui đâu?”<(`^´)>

    *** Lúc đi học tôi cầm theo quả hồng, sau khi lên xe bus thì cắm cúi nghịch di động, tiện tay nhét quả hồng vào túi. Vừa ngồi xuống, có một tiếng pẹt vang lên, thịt quả hồng màu vàng đỏ lòi ra dưới mông, mọi người trên xe lập tức bịt mũi. Vì muốn giải thích rõ, tôi còn quẹt một tí đưa lên miệng, kết quả là cả xe thi nhau nôn ọe. Bác tài xế nói, đó là cứt thật, đứa bé kia vừa ị đùn ra, quả hồng của cậu rơi dưới đất kia kìa.
    (cứ bị tưởng tưởng cm ợ ===)))))
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kimhuepd
    Đang tải...


  2. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Mới đọc được 5 dòng ko thể đọc tiếp, vì phòng có mỗi 2 người ngồi làm việc, tự nhiên cười ha hả 1 mình lại bị cho là .... thần kinh có vấn đề, trưa ngồi mình sẽ đọc tiếp :D
     
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc buồn cười quá, nhưng hơi "tởm" bác ạ :))
    3D1%013
     
  4. caothanhtrung87

    caothanhtrung87 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    công nhận truyện vui thật, đọc xong rồi cũng rơi vào trường hợp tương tự bạn luôn @@
     
  5. kimhuepd

    kimhuepd Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    thỉnh thoảng em cứ liên tưởng đến quả hồng xiêm các bác ợ :p
     
  6. Phương khúc

    Phương khúc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà cuoi k ngậm dk mồm
     
  7. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Truyện cứ liên lu liền lù... Kể mà xuống dòng qua mỗi đoạn thì hay ho hơn.
     
  8. kimhuepd

    kimhuepd Thành viên mới

    Tham gia:
    13/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    thanks bác. để em sửa nhé :h:
     
    webmaster thích bài này.
  9. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    chết cười với mấy mẩu chuyện này :)
     
  10. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Cái câu chuyện cuối cùng em đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn cười lăn cười lóc các mẹ ạ, hihi. May mà sếp nay đi vắng :D
     
  11. Nguyễn Nhài 87

    Nguyễn Nhài 87 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    buồn cười nhất sủi cảo :p
     
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Mình xin góp vui một câu chuyện

    Có 3 người một là doanh nhân và hai là đảng viên trung kiên cùng đi trên một chiếc trực thăng để ngắm cảnh. Đang bay bỗng máy bay gặp trục trặc không tiếp tục bay được và có dấu hiệu chuẩn bị rơi nhưng trên máy bay chỉ có một chiếc dù.

    Vị doanh nhân nhanh chóng lao ra ôm dù và nhảy ra ngoài.

    Nhanh không kém, 2 đảng viên cũng lao theo ôm lấy người doanh nhân này.

    Mặc dù dù được bung ra nhưng do quá nặng nên tốc độ rơi rất nhanh và khả năng cả 3 sẽ rơi xuống tan xác.

    Bỗng nhiên người doanh nhân hô to: "Đảng cộng sản XX quang vinh muôn năm"

    Lập tức 2 đảng viên cùng vỗ tay!!!

    3D1%004
     
    me-cubi thích bài này.
  13. vagrifood

    vagrifood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    hihi, cười không nhặt được mồm luôn í :)
     
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    nay ngồi đọc nốt hết rùi, cười chảy cả nước mắt.
     
  15. Hbmicvn.com

    Hbmicvn.com Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2016
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    chuyện đầu và cuối đúng là không nhặt được mồm ^^
     
  16. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Đang ở cty đọc mà không dám cười to hic hic
     
  17. kienthoi042015

    kienthoi042015 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là cười rơi cả mồm.....=))
     
  18. Hbmicvn.com

    Hbmicvn.com Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2016
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    đọc mấy lần vẫn rơi mồm nhỉ
     
  19. number_one5555

    number_one5555 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hơi bị tởm bác ợ
     

Chia sẻ trang này