Hic! Bây giờ lại còn có thông tin rau muống bị nhiễm chì, chẳng hiểu sao e ăn rau muống ở ngoài chợ giòn và ngon thế
Đã từ lâu mình không ăn rau muống rồi. Chả hiểu sao cứ ăn vào là gặp ông Tào Tháo nên là cho vào sổ đen luôn
ôi đúng rồi, có hôm để nồi nước rau muống qua đêm chưa đổ đi, sáng hôm sau nhìn đen xì, có cặn. Em cũng biết là có vấn đề rồi. Nhưng ra chợ không tinh ý nên rất khó chọn được rau muống sạch. Mùa này thì chỉ ăn rau muống vừa ngon, vừa rẻ. Mà nhiễm chì là do đất, nước ở khu vực trồng rau hay sao nhỉ? E vừa đọc 1 bài thì bảo là vắt chanh, sấu thì nước rau nhiễm chì không đổi màu. Nhưng lần nào e thấy nồi nước rau nhà e cũng trong vắt luôn
Sợ quá đi mất. Có lần e luộc xong nồi rau cũng thấy nc đen sì, lại cứ tưởng bố e chưa rửa rau. Hoỉ lại xong là e đổ luôn nồi rau đi cho lành.
Em nghĩ nên mua của mấy người bán ít ít mỗi ngày vài bó, chứ mua của mấy hàng chuyên rau thì cũng hơi sợ, mà nếu ko tưới nhớt thì chỗ em cũng gần nghĩa địa là cũng nguy hiểm lắm
chít, vậy trưa nay e ăn rau muống nhiễm chì rồi hay sao ấy các mẹ ợ ( e xào rau muống, xong để nguội e vắt chút chanh vào mà quái sao rau muống hnay ăn hắc hắc, có mùi gì đó lạ lạ, thế là e ăn có tí rùi thui chít, có phải rau nhà e bị nhiễm chì k các mẹ, rau lá bé, thân bé ajk
hihi vụ đó dàn dựng thôi mà chị? hqua ck đi chợ mang về bó rau chắc thế nào cũng phun gì đó rùi,e thấy xanh thẫm lắm mà công nhận là ăn rau giòn thật.
Nhà e thì lại luộc qua lấy nước canh rồi mới xào, nhưng cứ tình hình rau bẩn thì nước canh là sợ nhất chị nhỉ vì nó ra nước nữa rồi
Nhưng cái rau muống cọng bé tí và lá bé, dài dài trong siêu thị liệu có an toàn không nhỉ, hay nó trồng kiểu tàu nhanh các mẹ ơi ?