E đọc được tâm sự này. Các mẹ bỉm sữa xem nhé ! Mỗi tháng được chồng đưa cho từ 3,7-4 triệu đồng, sau khi trừ chi phí chi tiêu cho gia đình 5 miệng ăn, một bà mẹ bỉm sữa vẫn tiết kiệm được 1,1 triệu đồng/tháng. Mới đây, trên một diễn đàn tâm sự của các bà mẹ bỉm sữa, chị N.T.T.Thủy ở Hà Nội kể, gia đình chị vốn không khá giả. Trong nhà, chỉ chồng chị là có công việc ổn định, còn chị ở nhà trông con. Mỗi tháng, chồng chị đưa cho chị 3,7-4 triệu đồng để lấy tiền chi tiêu sinh hoạt cho gia đình 5 miệng ăn (gồm 4 người và 1 trẻ em). Hai tháng gần đây, chị Thủy mới đi làm thêm buổi tối, được trả 2 triệu/tháng. Tuy nhiên, số tiền làm thêm chị để dành tiết kiệm riêng, chỉ tiêu đúng số tiền mà chồng đưa cho. Danh sách chi tiêu cho gia đình 5 người trong một tháng Cụ thể, tiền tiêu cố định cho con bao gồm các khoản: sữa chua 4 vỉ hết 96.000 đồng, váng sữa 2 vỉ hết 98.000 đồng, sữa su su 5 lốc hết 115.000 đồng, 1 bịch bỉm 170.000 đồng, tiền ăn 25 ngày hết 750.000 đồng (thức ăn chủ yếu là cháo và hoa quả). Tiền thuốc phát sinh khi con ốm đau hết 100.000 đồng. Tổng chi tiêu cho con hết trên 1,3 triệu đồng. Phần chi tiêu cho người lớn: Tiền xăng xe hết 200.000 đồng, tiền mạng internet hết 110.000 đồng, tiền ăn của 4 người lớn trong 26 ngày (mỗi ngày 3 bữa) hết 1.560.000 đồng (hết 60.000 đồng/ngày), tiền dầu gội, kem đánh răng 100.000 đồng. Cộng tổng hết 1.970.000 đồng. Một bữa cơm dành cho 5 người của gia đình chị Thủy, trong đó món tôm dành riêng cho con Sau khi chi tiêu sinh hoạt xong, chị Thủy vẫn bỏ ra được khoản tiền 1 triệu đồng để nộp phường (góp tiền tiết kiệm theo nhóm và mọi người lần lượt được lĩnh tiền theo tháng), 100.000 đồng để bỏ vào lợn đất cho con gái. Chị Thủy cũng cho biết, tiền điện nước mỗi tháng hết 300.000 đồng thì bố mẹ chồng chi trả, ngày chủ nhật hàng tuần bố mẹ chồng chị cũng sẽ đi chợ nấu cơm. “Giá cả hàng hóa tăng vù vù, các khoản chi phí phát sinh nhiều. Tính ra mỗi tháng mình chỉ tiêu hết tầm khoảng 3 triệu đồng, song, chồng mình vẫn kêu sao tiêu hết nhiều vậy”, chị Thủy tâm sự. Chị Thủy cũng cho biết, chị đang cố gắng tính toán lại các khoản chi tiêu xem có thể rút bớt được khoản nào nữa không để tránh bị chồng nói rằng chị là người tiêu hoang phí. Nhìn cách chi tiêu của Chị Thủy ở trên chắc mình phải xem xét lại cách chi tiêu của nhà mình.
Chi tiêu như vậy là quá tiết kiệm so với 4 người lớn và 1 trẻ em. Mình khâm phục chị ấy. Mình thực tế chưa làm được nhiều tiền nhưng chưa biết chi tiêu mấy. Chưa để dành được.
Hic, chi tiêu như vậy cũng đảm bảo được cho cuộc sống, đúng là khâm phục và đáng học hỏi gia đình mẹ nó rồi. Nhà em đang có em bé mà tiêu tốn quá.
thưcj ra nếu tính kỹ vẫn ko ổn...còn tiền ga, gao, xăng xe....còn nếu dùng toàn bằng điện thì cả điện nước ko thể 300 k đc? nhà nấu toàn bằng điện nên mình biết....còn nếu đun ga thì phải tính tiền ga chứ. chưa tính đến tiền điện thoại... gạo...10 cân thì ít cũng tien trăm rồi... còn nói thẳng ra...60k tiền ăn 3 bữa cho 4 người lớn...mình tin sẽ chỉ có người gắp người nhịn ăn thôi... nói chung 5 người tiêu 5t trong eo hẹp...đấy là chưa tính 5 cái sinh nhật cho năm người, sinh nhật người thân, rồi hiếu hỷ, ốm đau...chưa thấy tính vào.. nói chung bảng tính kia còn thiếu nhiều khoản lắm,,,
Ghe ... Neu xai dung nhu vay that su bai phuc... chac cung phai tiet kiem lai.. viet ra 1 bang nhu vay de biet chi phi 1 ngay bao nhieu
ảo quá các mẹ ah, htế tháng k phải đóng tiền điện ạ, k phải thuê nhà ạ ( chắc bác này ở cùng bố mẹ được ông bà bao bọc)
E nghĩ điện 300k là có thể mà, ở quê e bme e còn hết tháng có 200k, có tháng chưa tới ý, nhà chỉ có mỗi ti vi, tủ lạnh vs quạt. K điều hòa hay máy giặt thì số tiền đó là hợp lý. Còn tiền ăn cũng tùy. vì tiền ăn của con riêng rồi nên chỉ tính là 4 người lớn 60k. Có thể mua dự trữ trứng, lạc để ăn dần. Sáng có thể ăn mỗi mì tôm trứng, bmi trứng, dưới quê e quả trứng vịt to tướng có 2k thôi,40k/1kg thịt vịt. . Với nếu k quá cầu kỳ về thức ăn thì e nghĩ cũng đủ. Ở quê e bme e cũng chỉ 2 món. 1 là canh, 2 là thức ăn. K mấy khi cầu kỳ nên e nghĩ có thể đc.
Mình nghĩ cái này để tham khảo học hỏi lên tinh thần tiết kiệm và chi tiêu hợp lý thui ạ, vi còn tuỳ thuộc giá cả ở từng nơi nó cũng khác nhau nữa. Cơ mà chồng mẹ này đi làm thì còn có thêm tiền xăng xe đt, chi tiêu riêng của chồng nữa
nhưng bàii viết là cách tính của 1 chị người Hà nội mà em....còn tiền điện 300k...thì chỉ đang nói đến là chưa tính tiền ga? nếu chưa thì phải tính vào...còn nếu toàn nấu đồ điện thì 300k liêu có đủ? vì nhà chị dùng toàn đồ điện lên chị biết....
4 người: 60k / ngày ~ 3$, trên thế giới một người sống dưới 2$/ ngày được gọi là nghèo khổ lắm. Ở Vietnam mình nghĩ là rất nhiều nhà chung cảnh ngộ. Đất nước mình còn nghèo đói quá, thế mà tham ô cứ nghìn tỉ nhẹ như không. Biết là nỗ lực tự thân nhưng bao giờ các chị, các mẹ không còn phải đau đầu vì mấy cái này, tiêu $ k phải nghĩ nhỉ ^^
E tính sơ sơ bữa sáng cho cả nhà cũng phải hết 60k trừ th ăn mì tôm. trong đây còn ti tỉ cái mn chưa liệt kê nữa. Chồng mẹ nào mà thắc mắc tiêu hoang với k biết tiết kiệm mn đưa 1tr bảo đi chợ trong 1 tuần xem đến hôm thứ mấy hết.
Tiền ăn 4 người lớn 3 bữa ở Hà Nội mà bạn này tính có 60k thì không biết chi tiêu kiểu gì mà giỏi thế . nguyên tiền rau cho 4 người cũng mất 15k rồi, chưa kể mắm muối các kiểu con đà điểu vào đó. lại tiền gạo cũng 10k. còn lại 35k thức ăn chia cho 3 bữa?
Mình đồng ý mn để tham khảo, học hỏi tinh thần tiết kiệm và chi tiêu hợp lý ah. Ghi ra mới thấy tiền tiêu vèo vèo