công nhận bác ạ, ngoài này gà vịt cũng đầy ra cơ mà chỉ có gà, vịt ở quê e mới cảm nhận nó ngon và ngọt thịt thui ạ gà quê, vịt quê ngon hết í luôn ấy
Nói ở quê cũng chăn nuôi vô độ lắm, gà vịt ở thành phố cũng là lấy từ quê lên thôi. Chỉ cái nhà mình làm được thì mới yên tâm, còn nhiều nhà cũng vì lợi nhuận thôi. Mất hết đạo đức.
thế nên thức ăn thì e đang hẹn chế đồ toàn bme gửi ra, còn rau thì khó quá ạ, toàn người mình hại mình thôi, 1 chữ buồn (
Đúng là người Việt đang tự giết lẫn nhau đây mà, vì tiền mà không còn đạo đức và nghĩ đến tương lai nữa.
Trường hợp này chỉ dành cho các mẹ đang nhàn rỗi thôi, còn các mẹ đang phải làm việc thì làm sao bỏ bê công việc để mà du lịch được.
Mấy cán bộ vụ ống nước sông Đà phải xử lý hình sự, không hiểu lòng dân, không đặt dân vào những việc làm của mình. Cái loại ống không cho phép sử dụng lại đi nhập về, không khi ở nước họ cũng không dùng.
Có thực tế là người thu tiền chẳng bao giờ gặp được cấp trên, người mà có cái quyền quyết định đặt mua đường ống nước lởm gây ra tình trạng mất nước nhiều khi mình cũng nên đặt mình vào địa vị của họ 1 chút
mất điện mất nước trời nóng thế này thì đúng là tra tấn rồi, nhà em ở quận ba Đình nên ít khi bị thế lắm