Đứa cháu mình (học sinh cấp 2) vừa bị mất xe đạp điện về kể chuyện như trong phim. Sự tình là cháu nó vừa ra khỏi cổng trường được một đoạn thì bị một người lạ chặn xe tự giới thiệu là bạn cô giáo chủ nhiệm rồi rút điện thoại giả vờ gọi cho cô chủ nhiệm như đúng rồi, xong bảo cháu nó là cô chủ nhiệm bảo có việc gấp nên cho người đó mượn xe để chở cô chủ nhiệm đi việc gấp. Cháu nó còn quá nhỏ để nhận thức được màn kịch này và đã dính luôn . Mình muốn nói là các mẹ nên dặn con, cháu trong nhà luôn cảnh giác với bất kỳ ai đề nghị đưa tài sản: xe, điện thoại, máy tính,.. cho người lạ nhé. Shock quá
Hức, đọc tiêu đề giật cả mình, em tưởng người thân lừa đảo mình. Còn giờ thì lừa đảo đầy rẫy, em cứ phải warning gia đình, bố mẹ suốt.
Khiếp thạt, đâu đâu cũng thấy lừa đảo, vụ này làm em nhớ đến vụ cách đây mấy năm có mấy đứa giả vờ là bạn mẹ 1 đứa trẻ con đang ở nhà để dụ nó mở cửa, cũng giả vờ nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ đứa bé để thuyết phục nó tin là thật
Ngày xưa cháu mình bị lừa y hệt. Mât cai xe đạp điẹn mà nó con như bị thôi miên. Kinh khủng. Các mẹ cảnh giác