Gồm lương 2 tháng đi làm vất vả, ảnh chàng mới đủ tiền mua cho vợ chiếc iPhone, nhưng thật bất ngờ là... Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, anh Nguyễn Thanh Tùng, chủ một cửa hàng điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh đã kể một câu chuyện ấn tượng và cảm động về một anh chàng mà theo anh, xứng đáng gọi là "soái ca" hơn mọi nhân vật điển trai trong truyện ngôn tình. Anh viết: "Bàn tay ấy... Con người ấy... Đó là tất cả những gì anh ấy gom góp được sau hai tháng đi làm vất vả để tặng cho người vợ mới cưới với một tâm sự chân thật: "Em thì đi làm suốt, vợ ở nhà buồn nên ráng gom góp mua cho vợ lên mạng coi clip hài, phim bộ. Mình khổ được chứ nhât quyết không để vợ buồn". Nghe câu đó xong, thật sự mình lặng đi 2 phút, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa. Lúc thanh toán, mình cố đứng nép lại thật gần để xem trong bóp còn bao nhiêu. Em trai đó làm lại mình phải lặng đi một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn đúng 4.700 nghìn, vừa đủ để thanh toán và còn dư chưa đến 30 nghìn...". Hình ảnh anh chồng nghèo tần ngần ngắm chiếc iPhone đắt tiền định mua tặng vợ khiến nhiều dân mạng xúc động. Và bạn biết, anh chàng kể chuyện của chúng ta đã làm gì không? Anh đã: "Quyết định bán (chiếc iPhone 5s) với giá 2 triệu cho em trai, coi như ủng hộ cái tinh thần soái ca của em. Bán lỗ thiệt đó nhưng trong lòng mình vẫn vui. Cố lên em trai nhé! Kiếm đâu ra một người như vậy nữa chứ? Người con gái ấy chắc sẽ vỡ oà lên vì hạnh phúc các bạn nhỉ!". Chia sẻ về câu chuyện này, anh Thanh Tùng cho biết, người chồng trong câu chuyện đến với cửa hàng anh ngay lúc trời đang mưa to. Ban đầu, anh Tùng tưởng anh ấy đến xin làm shipper, vì trước có anh có đăng tin tuyển người, nên anh đích đích thân ra chào hỏi. Sự nhầm lẫn đáng yêu này đã cho anh cơ hội chứng kiến câu chuyện cảm động trên. Anh kể, vị khách đặc biệt hỏi rất cặn kẽ về thông tin chiếc máy điện thoại, và "thấy rất vui vì bạn ấy bảo: "Em tin tưởng chỗ anh uy tín nên em qua tận nơi mua. Số tiền này em dành dụm cực lắm, không dám mua hàng trôi nổi". Đi xe cà tàng, ví sắp cạn tiền sau khi mua quà cho vợ, nhưng nhiều người tin rằng, anh chàng này mới là "soái ca". Anh Tùng cho biết, mình là chủ cửa hàng điện thoại, nên có quyền quyết định giá bán hàng cho khách. Vì nể phục người chồng nghèo đi xe cà tàng, vét những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua quà cho người vợ yêu quý, anh đã quyết định chịu lỗ nặng, coi như một món quà chia sẻ với người chồng. Khi thông báo sẽ bán chiếc điện thoại với giá 2 triệu, anh chàng ấy mới đầu không chịu, phần vì nghi ngờ, sợ anh Tùng bán cho mình điện thoại không xịn, phần vì ngại. Nhưng sau khi được thuyết phục rằng, đó là món quà dành tặng, vì sự nể phục của chủ cửa hàng với tình yêu và sự chăm chút anh dành cho vợ, anh chồng đã vui vẻ cầm chiếc điện thoại về.
úi nhưng mà soái ca này còn có 30k trong ví thì lấy tiền đâu mua thức ăn và mua sữa, bỉm cho con ạ nchung vẫn có nhiều a chàng rất chi là chiều vợ các mn theo e ít tiền thì a có thể mua con iphone 4s, hoặc iphone 5 là được rồi, đây dốc toàn bộ tài chính để mua cho vợ con dt có khi lại móm ăn, móm tiêu cả tháng thì chít dở (
Quan trọng là lấy người chồng nào yêu thương chân thành và sẵn sàng tiêu đến đồng xu cuối cùng cho vợ chứ không phải cứ lấy chồng giàu là sướng
Có thể không phải do vợ yêu cầu, mà anh trai này tự mua. Mình thấy anh trai này yêu và chiều vợ thực sự. Nhưng yêu và chiều theo cách ấy chưa chắc đã là tốt cho cả hai.
Khi yêu thương đủ lớn thì anh ấy xem vợ mình như là 1 món quà mà thượng đế bạn tặng rồi,làm gì có món quà nào giá trị hơn được .Do vậy đừng nên nghĩ nhiều,cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại
hơ hơ, mn ơi thời buổi cơm áo gạo tiền, k nghĩ k được ấy chứ vâng đúng là cứ cho đi và không cần nhận lại ạ
Ngưỡng mộ anh này quá. Ước gì sau này chồng em cũng được vây.Giờ à người yêu thôi nhưng em thấy anh ấy chẳng cố gắng gì cả?
Những anh chồng yêu cuồng như vậy chưa chắc đã là tốt, nếu chồng mình đi làm vất vả 2 tháng trời mà tiền ý chỉ để dành mua điện thoại cho vợ thì mình nhận cũng thấy áy náy, k vui. Thà cùng nhau đi du lịch gần đâu đó còn có thể mang lại niềm vui cho cả hai.
thật lòng phải khen cho trái tim đẹp của anh chủ hiệu...vậy nhé....đừng ai nói rằng cứ kinh doanh là ko còn lương tâm nhé...thứ 2 là thây đôi bàn tay và bộ quần áo và cái xe của anh ck...thật là đẹp...điều đó khiến mình lại giật mình....có khi nào, vào 1 thời điểm nào đó...ck mình cũng có 1 hành động vì vợ tương tự như thế ko nhỉ....thấy yêu ông ck mà thường ngày mình hay ghét ghê...hihi.. - nhưng nếu là vợ hăn cô ây cầm iphone sẽ rất hạnh phúc...nhưng nếu biết sự thật thì có lẽ trái tim có chút đau và xót xa đấy...vì yêu ck, cô ây sẽ ko muốn mình hạnh phúc trên nỗi cơ cực của người mình yêu thương đâu..
E nghĩ là gđ họ vẫn có chi phí sinh hoạt hàng ngày dù ít hay nhiều, phù hợp với điều kiện. Còn số tiền mua điện thoại là số tiền lớn, gần như phải dành dụm mãi mới mua được, giống như mình dành dụm để mua 1 cái máy giặt, tủ lạnh, ti vi... cũng có khi phải dành mấy tháng mới đủ để mua. Dù sao có ck yêu thương, quan tâm đến vk như này cg thích rồi. Người vợ phải vui mừng lắm đây
đúng vậy nên tính toán tiết kiệm và làm ăn để khá hơn chứ không phải dốc hết tất cả rồi mai lại ngồi ôm nhau vì đói, tiền nhà tiền điện tiền ăn đủ các thứ, cs không như là mơ mà, em mua ss s3 cũ dùng tạm có hơn 1tr vẫn lướt web xem film coi hài bình thường chả vấn đề gì. Thôi dù sao là món quà với cả tấm lòng hy vọng vợ biết thương yêu và trân trọng chăm sóc chồng tốt hơn chứ đừng rảnh rỗi sinh nông nổi là em sợ lắm