Mình cũng có lúc như mẹ nó đấy. Chẳng vui chẳng buồn. Vô cảm với cả ck, cả cv. Ngày nào trôi qua cũng như ngày nào. Nghĩ đơn giản mình cần tồn tại. Vậy thôi chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Mới đi cắt tóc về, cũng ko khác mấy hehe.
Thế là tốt rồi chứ đây còn về tay không ấy chứ, thôi biết đi biết về là được chứ đừng lang thang bê tha vừa bực lại vừa lo thêm chị à
có chút may mắn Có chút quyết đoán khi dẹp luôn 1 cửa hàng khi thấy mất thời gian mà hiệu quả ít, Mong rằng 2 cửa hàng còn lại sẽ phát triển tốt hơn. Chỉ là 2 cửa hàng xa nhau quá nên có chút mệt mỏi. 5ting.
Hôm nay em bị xuống tinh thần vì một vài chuyện linh tinh. Tinh thần tụt dốc. Hiệu suất làm việc cũng giảm
Kiểu như tìm thấy ánh sáng ấy. Dù rất vui nhưng ko vui nổi vì bên cạnh đấy còn nhiều nỗi buồn chưa thể buông bỏ. thật là mâu thuẫn. nhưng dù sao. it is my halo.
hnay rất buồn, vì tối qua e mất ngủ đến sáng, bây giờ trời đang mưa, nỗi buồn của e tăng gấp bội ( em rất rất buồn ngủ, có mum nào giống e
Hôm nay mình rất mệt mỏi, làm việc ko tập trung, đầu đau như búa bổ, hơi chóng mặt, hoa mắt, chán ăn, mất ngủ. công việc ùn lại ko trôi.việc gd thì rất nhiều, bán than với các mẹ cho bớt strees ạ
hnay thời tiết thay đổi, nhiều mẹ sẽ bị đau đầu lắm ạ nếu đau quá làm liều thuốc bác ạ, k nên cố chịu, hhihi chuyên gì cũng có hướng giải quyết buồn sẽ nhanh quá thôi, niềm vui sẽ nhanh trở lại