Các mẹ cố gắng lên ạ, em quyết tâm thật tiết kiệm cho đến khi có nhà riêng, tháng này em định mua cho em cái đồng hồ mới mà cố nhịn đây ạ
Mihf cũng nghe mấy chị cty bảo cần tiết kiệm vì có con sau này tốn kém lắm, mn đang bầu bì cũng cần ăn uống tẩm bổ, bí quá thì bảo lão ck làm thêm hoặc bán hàng thêm cũng đc, như nhà e cũng may ck e làm thêm các thứ mới có để ra chứ k thì cũng chả có xu nào ý, mấy tháng hè này tiêu cũng kinh khủng, toàn tiêu âm vào tiền tkiem
Lão ck e lười chảy thây ra ý, ham chơi hơn ham làm, tính trẻ con lăm mn ak. E càng lo bao nhiêu thì lão càng nhởn nhơ bấy nhiêu. nản lắm!
nhà mn ở chung hay ở riêng ah, chắc là ở chung thì ck mới thế chứ nếu ở riêng mà vợ bầu bí thế ck cũng lo mà, nhà e lúc nào e cũng nâng cao tư tưởng với chồng, giờ ck e chăm chỉ kiếm xiền quá mình lại buồn, chả có tgian chơi với vợ
Giống mình thế. Ở chung nhiều thứ phải chi. Ở nhà với mc bjo cũng ko phải đóng góp j nhưng tiêu pha quà vặt cũng tốn kém. Ck mình thì lương có 4 tr mà từ ngày đẻ thằng ku t2 bjo sắp 2tuổi chẳng đưa cho vợ đồng tiền nào. Ở chung nhà có mẹ ck có2 mẹ con của ch
CK mn giống ck mình thế. Vô âu vô lo. Nhiều lúc .... nản vì lão. Ai đời ko có tiền cho bạn vay còn đi móc lợn của con cho vay bjo ko.
Giống nhà em thế. Ở chung nhà cũng 5_ng lớn 3 trẻ con. Mẹ ck cứ bảo sau rồi ra ăn riêng. N e lại nghĩ nếu ở nhà riêng thì ăn riêng là bt. Đằng này nhà em sinh hoạt chung 1nhà. Nhà thì ko có tầng hay tách biệt. Ăn riêng cũng khó coi. E cũng chọn cách bám mẹ ck. N nếu dành dụm đc tiền thì mua đc nhà vẫn hơn. Nói thật với các mẹ ck em lương đc 4triệu. Từ ngày sinh bạn t2 đến giơ(sắp 2t) mà lăbố cháu chả đư Mình cố gắng tiết kiệm 4 tháng đc 20triệu thêm vào cho bà nội xây công trình phụ đây. N vẫn mang tiếng bà nuôi... thấy ái ngại lắm. N vì nhiều thứ mình ko thể. Giờ 2 đứa tiền sữa cho bạn t2. Tiền ăn vặt cho 2bạn. Tiền xăng xe. Tiền đt. Tiền bảo hiểm. Ba linh tinh hết thảy 10triệu/1tháng. Mà vẫn mang tiếng mẹ ck nuôi đấy. Tuy ko phai nộp vài triệu n chi vặt vãnh tốn kinh khủng. Mình có ghi chép mà ko tài nào hãm lại đc. Tkiem kia là phai cố gắng lắm. Vì ở chung mà ko thêm với bà xu nào thì ko ngửi đc. Mệt mỏi quá mn ạ
như mn cũng mệt mỏi thật, hôm rồi mẹ ck e cũng hỏi hai vk ck tkiem đc bao nhiêu, e cũng thật thà khai ra, mẹ e bảo bjo 2 vk ck có 100tr thì xây nhà, vì bà cũng đỡ cho vk ck e mà, nhưng nhà e cũng muốn có con cái xong thì mới xây dựng. Sao mn không đưa cố định cho bà 1 tháng bao nhiêu đấy, nhà e vẫn đưa 1 khoản cố định và thi thoảng biếu bà 1 ít để ăn cỗ bàn. Tháng tới mẹ e giao cho mỗi nhà phải nộp 1tr cho bà để bà đi ăn cỗ trả nợ cho họ hàng
Ck em chỉ được cái to xác thôi, còn đâu trẻ con lăm mn ak. May mà không chơi lô đề, cờ bạc gì, không là em chết mất. @@
mỗi nhà mỗi cảnh mn ak, như nhà e không có tiền còn ăn bám bố mẹ ck cơ, ck thì không đi làm, vk thì bầu bí, đến là nhục. (