Con gái mình cũng bướng vô đối, đến giờ lớp 1 rồi. Nàng ta vẫn vậy nhưng được cái vì bướng nên khá nhanh nhẹn.
khủng hoảng tuôi lên 3 đấy ạ Chị thử mềm mỏng hơn với con xem sao, có khi đành đòn k phải là cách tôt ạ
Tình hình là thế này. thằng ku tí nhà em được 3 tuổi. Nói chung mọi thứ cháu đều ngoan: tự xúc cơm ăn, khoanh tay chào mọi người,...còn sai vặt được rất nhiều việc. Nhưng mỗi cái tội là hay chêu em, chêu em nó ( bé gái 1 tuổi) đến phát khóc, mà càng khóc nó càng chêu. Em chỉ quát được 1 tẹo là nó lại chêu em. Các mẹ có cách nào giúp em với...
Bé nhà bạn có tâm lý chống đối rồi. Bạn ngồi nói chuyện thẳng thắn như người lớn với trẻ xem sao. Với cả bé đang ở giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 mà.
Bé nhà e mới 2 tuổi nhưng siêu lỳ các mẹ ạ, không bao giờ sợ dù bị bố mẹ mắng, đánh vào mông, hay nhốt 1 mình, bế tắc quá ạ