chỉ tiêu của mình trong năm 2016 là cố gắng tiết kiệm được 80 triệu, giờ đã được hơn 40 triệu rồi, cũng có thể xem đó là hài lòng
Em thì dùng ct B những k có muc tiêu cụ thể đâu. Tới tháng đóng tiền góp trả nợ tiền học của con, tiền chi tiêu các khoản cố định, tiền còn lại chỉ tiêu ăn uống và các khoản phát sinh còn dư lại tâm 2 - 3tr là ổn.
uk, theo lịch dương thì đc hơn tí còn theo lịch âm thì tầm đó, nchung là ước lượng thôi ấy mà. nhưng cũng chưa đc là bnhiu để đạt đc mục tiêu trước mắt e ah
Có lẽ mình cũng phải thay đổi lại công thức chi tiêu từ A sang B hy vọng sẽ khá khẩm hơn được chút. Dư chưa đáng nói ra các mẹ haizz
Các mẹ tính giúp em tổng thu nhập 15 triệu, tiền nhà thuê hàng tháng 4,5t + tiền ăn 5t + ăn trưa 1,2T + xăng xe 500k + mua bỉm/đồ vệ sinh/đồ ăn cho con + 1 tuần cho con ra ngoài chơi 1 lần + phát sinh mua sắm gia dụng, cưới hỏi, liên hoan, sinh nhật, caffee ==> em có thể tiết kiệm được không?
mn có thể cắt đc khoản thuê nhà và tiền ăn trưa, sao 5tr tiền ăn mà chỉ có buổi tối thôi à mn? có nhiều quá không? sao mn k mang cơm đi làm, cũng tiết kiệm đc kha khá đấy chứ. Giờ mùa hè cũng k cần đóng bỉm quá nhiều cho con, cháu mình ở nhà chỉ đóng bỉm đêm thôi, vì mẹ cháu lười k muốn dậy, còn ngày mẹ chồng mình chăm thì bà toàn xi nên tiết kiệm kha khá tiền bỉm
À quên, nhà em chưa nói hết nhà có 2 vợ chồng, 1 mẹ già, một em gái, 1 bé trai ạ, nên tiền ăn trưa khi đi làm của 2 vc không thể cắt, tiền thuê nhà cũng vậy, 4,5 triệu 2 phòng có điều hòa, nóng lạnh, chỗ để xe.
2 vợ chồng em 6 tháng đầu năm cũng tiết kiệm được 30tr, đang phấn đấu từ giờ tới cuối năm phấn đấu được thêm 30tr nữa mà khó quá, hem có gì kiếm thêm chán
em của mn đã đi làm chưa hay vẫn còn đi học ah? nếu đi làm rùi thì cũng có thể phụ anh chị 1 phần chi phí gia đình mà. Với k thấy mn tính phí điện nước và ăn uống cho con, chắc phí này gộp vào tiền nhà và tiền ăn của cả nhà mới hết nhiều vậy
nhà em thu nhập 2vc dc 10tr + 2 con nhỏ lớp 1 và lớp 4 có tiết kiệm dc không và tiết kiệm như thế nào đây ạ haizzzzzz