mn nhắc em mới nhớ, điện nước, truyền hình cáp, internet khoản này đã có cô em trả rồi nên em không tính ạ.
Mẹ nó ạ, nhà mình đây còn không tiết kiệm được nữa là, nhà mn 2 con cơ mà, nếu không tìm cách tăng thu nhập thì không thể tiết kiệm, chưa kể là khi con lớn hơn không đủ để chi tiêu nữa kia. Mình sợ chắc chỉ 1 con thôi
m nghĩ liệu cơm gắp mắm mn ah, như ở quê tháng thu nhập đc 2-3tr mà vẫn sống tốt, con cái 2,3 đứa vẫn chăm tốt mà. Như nhà mình hiện tại có hai vợ chông tháng hết khoảng 2tr tiền ăn, trong đó nấu cơm sáng cho ck mang đi ăn trưa, vợ ăn ở cơ quan và ăn tối ở nhà. Cũng tùy vào giá cả khu vuejc mn sống nữa, như nhà mình xa trung tâm nên rau củ rẻ, đi chợ cầm 100k là mua đc kha khá thứ ăn trong 2-3 bữa rồi. Thi thoảng về quê lại xách gà vịt dưới quê lên vì rẻ. Để cất đông ăn dần
Mình ủng hộ quan điểm liệu cơm gắp mắm của mn , trước lương 5tr giờ lương 10tr mà ko bỏ ra được cũng do 1 phần m chưa chi tiêu hợp lý thôi. Cố gắng chi tiêu hợp lý tiết kiệm và tìm cách gia tăng thu nhập lên, cố gắng sẽ làm được hết
nên đọc bài của các chị em mà thèm lắm ạ ,nhưng biết sao mỗi người mỗi việc liệu cơm gắp mắm thôi các chị nhỉ
vì nhà mình chỉ có 2 vợ chồng và đi làm tới muộn nên ăn uống khá đơn giản, chỉ canh và món mặn,hnao về sớm thì mua thêm đồ làm món xào, cuối tuần hai vợ chồng về bme đẻ mình ăn trực rồi. Nhà mình cũng thường xuyên tự làm giá đỗ hoặc về quê thì xin rau củ bme lên, gạo bme mình cũng cho nữa, mà hai vk ck ăn ít có khi cả tháng k hết 1 yến gạo. Bạn có thể cân đối giả sử chia trung bình mỗi ng 25k tiền ăn 1 bữa ( bao gồm cả gạo, ga mắm muối) nhà đông người thì lại càng dễ, mình ví dụ nhà bạn 4ng lớn *25k = 100k/ bữa. Vậy trung bình mỗi bữa bạn mua trong khoảng 100k, có hôm chỉ hết 7-80k, có hôm 120-130k, ngày nọ bù ngày kia
hơn nữa nhà mình chỉ nấu cơm tối , còn trưa thì nấu cho chồng mình thôi, thường sáng k có nhiêu tgian nên mình chỉ làm món xào và thức ăn cho ck thôi, hôm thì giá đỗ, hôm thì dưa chua, đậu đỗ hoặc các loại rau củ. Thức ăn thì thường chuẩn bị từ hôm trước và sáng đun, hoặc nếu hôm trước vẫn còn đồ ăn thì ck mình thường trờ thành "thùng nước gạo"
Nhà mình cũng theo công thức B Cứ 2vc lĩnh lương xong là gửi luôn tiết kiệm 1 khoản. Còn lại thì cố gắng chi tiêu. Cơ mà khổ ở nỗi là tháng nào cũng phải để dư ra sợ phát sinh nhìu khoản, vậy mà ko phát sinh nhưng tiền cứ hết. hic hic
Hay vậy? mình thì ở nhà mấy tháng rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm thêm đây, ở nhà nhiều cũng thấy chán
ồ lâu lắm top này của e mới được nổi lên, hihi, k bít qua 3 tháng các mẹ thế nào nhỉ, hic hic, tháng 9 nhà e bị te tua, may có tháng 7,8 gỡ gạc lại đc. hihi. Bắt đầu lấy động lực kiếm xiền tiêu tết thôi
Chà chà, nhà em lên kế hoạch chi tiêu rồi tiết kiệm kinh quá ^^ Chị thì chẳng chi ly được như vậy. Cần tiêu thì vẫn phải tiêu, nhưng trước khi chi ra phải tính xem khoản đó có thật sự cần thiết không. Chị cũng không đặt ra mục tiêu cần phải tiết kiệm bao nhiêu, vì không muốn tạo áp lực cho mình, đến khi không đạt được khó chịu lắm ^^ Lương của chị toàn dùng để chi tiêu cho cả nhà, còn anh nhà đưa được bao nhiêu thì giữ từng đó, cứ đưa ra rút vào như kéo cưa ý vì anh ý kinh doanh mà ^^
hihi, bởi vì nhà e thu nhập thấp, nếu như không tính toán chi li như vậy chắc tiêu hết quá. Tiêu biểu là mấy tháng mới cưới hai vk ck toàn tiêu âm vào lương thôi chị ah, hihi. Lương của e chỉ đủ tiền đưa tiền sinh hoạt cho mẹ thôi, vẫn phải lấy lương ck vì vậy mà e lấy luôn lương của ck vừa để đưa mẹ vừa chơi họ, tiền của vợ tiêu ao nhiu thì rút bấy nhiu, còn lại e gửi tkiem online chj ah