thông tin của mn thật hữu ích đấy, biết là mì tôm không tốt nhưng lắm lúc thèm thật vẫn ăn nhiệt tình
ăn mì tôm mà vứt gói gia vị và k dc uống nước mì thì còn gì hương vị nữa, như vậy thà mình ăn mì gạo cho xong, nhưng mà vẫn thik ăn mì tôm hơn, lâu k ăn lại bị thèm
ừ...cảm ơn bạn quan tâm nhé...2 ngày cuối tuần mình cho con gái đi xả hơi...sau đó quay về tổng Hiệp hội Quỹ tù thiện cơ sở 1 để dụ Đại hội tổng kết 6 tháng đầu năm...nhớ diễn đàn và mọi nguoif quá mà ko làm gì đc...kaka...
thế hử...chị ngồi họp...vui đến mức đem ảnh Beck Khâm ra ngắm mà cứ nghĩ anh ấy đang kề bên...hihi...đọc báo cáo mà chữ toàn lamchame.com...nhớ mọi người lắm ý...
chị thì ko để ý đến cái like đó lắm...chị chỉ thích đc tám chuyện và cười với mọi người thôi,,,hihi...mà cứ đứng trước Bác Kiên mãi...thấy nhiều lúc có ai ném đá sau lưng mình hay sao ý...hihi....
chị nhìn lại mới thấy em mơi thực sự đáng nể...là thành viên mới...nhưng em rất tích cực...và có cách nghĩ rât chín chắn...
hức hức, bác ơi, mì tôm ngon ở cái nước cho thêm chút chanh và tẹo ớt thì tuyệt, đây khuyên k ăn nước mì thì khéo e cũng k ăn mì tôm luôn í đi ăn phở e cứ ăn nước trước cả ăn mì, mì tum cũng thế ợ
e cũng hay cho thịt băm vào mì tôm, cơ mà ăn nhiều vẫn nóng bác nhỉ thi thoảng e lại thích ăn mì xào ở quán, mình cũng xào mà k thấy ngon như họ làm đặc biệt được ăn với nước phở cho tí tương ớt và vắt chanh nữa thì toẹt