Con còn có một mùa hè… Rất nhiều cha mẹ trong chúng ta đã có những ký ức tuổi thơ gắn với một mùa hè tự do chạy nhảy trên cánh đồng, với cánh diều no gió hay những lần tắm mưa thỏa thuê. Đó mùa hè quen thuộc của cha của mẹ những ngày xa xưa, cũng là muà hè quen thuộc của trẻ con nông thôn nhưng những điều đó lại hoàn toàn xa lạ với trẻ con thành phố. Ngồi cả ngày trước màn hình ti vi, quanh đi quẩn lại với mấy món đồ chơi nhàm chán, hoặc quay cuồng với học thêm văn hóa – đó mới là mùa hè quen thuộc của không ít trẻ em thành phố ngày nay. Sợ con ra ngoài sức khỏe bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng nực, không khí ô nhiễm, nhiều người lạ qua lại, không có chỗ chơi là những lo lắng băn khoăn rất thường tình của cha mẹ song vô tình lại làm mất đi quãng thời gian hè đáng quý của con. Vậy hãy cho con một mùa hè phù không chỉ phù hợp với con mà còn phù hợp với hoàn cảnh nơi con lớn lên. Đừng cứng nhắc buộc con phải tham gia những hoạt động ngoại khóa ngoài trời khi mà ngoài kia, nhiệt độ lên đến gần 50 độ C và không khí đầy mùi xăng xe, khói bụi… Đừng tham vọng bắt con phải học hết Toán, lại đến Văn, lại đến Tiếng Anh… khi mà trong năm học con đã quá mệt mỏi bởi những kỳ thi áp lực và kỳ vọng thành tích quá lớn từ gia đình. Đừng vô tâm nhốt con ở trong nhà với tivi, máy tính bảng hay những đồ chơi vô tri – những thứ chỉ khiến con trở nên dè dặt, nhút nhát và khép kín hơn khi mà bạn bè con được tham gia biết bao nhiêu hoạt động ngoại khóa bổ ích để phát triển. Vì con là một đứa trẻ nên chơi cũng là một việc hết sức nghiêm túc. Không thiếu những chương trình hè vừa cho con được học những kiến thức thú vị, vừa rèn luyện kỹ năng và thể chất, vừa cho con những kỷ niệm đáng nhớ. Xin đừng lấy mất mùa hè của con chỉ bởi con là đứa trẻ sinh ra trong thành phố. Yêu thương cần sự thấu hiểu, chỉ có thấu hiểu được mới thực sự là yêu thương. Nguồn ảnh: Internet.
Theo mình hè không nên bắt con phải học văn hoá vì đã học cả năm rồi, tuổi thơ cần phải đuwọc chơi trong những ngày hè đúng với ý nghĩa nghỉ hè. Các mẹ có thể cho con tham gia các môn năng khiếu, thể thao vừa chơi vừa học giúp bé có những phút thoải mái nhưng vẫn giúp bé rèn luyện các kỹ năng bổ trợ học tập Có thể cho con tham gia các môn như Cờ Vua, Võ, Dansport...
Mình chỉ muốn chia sẻ quan điểm của các nhân thôi. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm đến bài viết. Mong là qua bài viết này các mẹ có thể định hướng cho con tới một mùa hè có ích.
Chả nói đến trẻ con nông thôn, trẻ con thành phố cách đây vài năm thôi chơi cũng khác trẻ con bây giờ. Ngày xưa việc chạy nhảy bên ngoài tự do còn thoải mái, giờ cứ sểnh ra là bắt cóc trẻ con. Đường phố không biết bao nhiêu người đi qua đi lại, chơi ngay trước cửa nhà mà không để mắt là đi ngay chứ chẳng đùa được. Vào nhà thì lại ti vi. Mình cũng nghĩ đã ở thành phố, đã không cho con về quê chơi được thì chấp nhận tốn kém 1 chút đầu tư cho con học cái chương trình NGOẠI KHÓA nào đó chất lượng để con vừa học vừa chơi an toàn.
Mình đồng quan điểm với mẹ nó. Nhưng quan trọng là tìm chương trình ngoại khóa nào đây???? Lên mạng tìm chương trình cho con mà hoa cả mắt, chương trình nào cũng giới thiệu là hay nhưng mình đâu biết nó có phù hợp với con và thực sự là chất lượng hay không???? Thực sự mình thấy tìm được một nơi để con vừa có thể vui chơi an toàn vừa phát triển thật là một nan đề.
Chuẩn đó mình cũng chỉ muốn quay lại thời bé cùng nhau đi tắm sông này nọ nữa vui ghê . Giờ rẻ con có nhiều điệu kiện rồi, vui chơi đầy đủ các thứ nên muốn cho con em về chơi những ngày tháng đó cũng khó à
Để con có được một mùa hè tuyệt vời thì chắc chỉ có cho con về quê thì mới có được trải nghiệm tuyệt vời, chứ ở HN này cùng lắm cũng chỉ có thể đi chơi ở công viên được thôi.
Mẹ nó ơi, mấy đợt hè trước mình cũng khổ não với chuyện hoạt động mùa hè của con lắm. Bé nhà mình cấp 2 rồi, cũng đi học thêm tiếng anh rồi. Nhưng ngoài học t.a thì cũng suốt ngày chỉ ru rú ở nhà thôi. mình cũng muốn cho con đi đâu đó, có nhiều khóa học nhưng khổ nỗi chả có thời gian đưa đi đón về, mà trời thì nắng nóng. Khổ thân bé Cún. Nhưng mà đợt hè này tự dưng có chị bạn giới thiệu mấy lớp học khoa học thực nghiệm cho trẻ con mình thấy cũng hay nên thử đi một buổi. Đến đấy thì Cún nhà mình được tự làm đồ chơi khoa học luôn. mình nhớ buổi ấy là làm thuyền pop pop, nói chung là cái thuyền bé bé chạy được trên mặt nước, làm rồi được mang luôn về nhà. Nói chung là vui lắm. Mình thì thích buổi này vì mỗi chủ đề chỉ cần đi một buổi thôi, thích chủ đề nào thì cho con học chủ đề đấy, đỡ mất công đi lại, mà còn rất vui nhé. Cún nhà mình về cứ nghịch cái thuyền rồi còn tự lên mạng tự xem hướng dẫn rồi làm. Nói chung là truyền cảm hứng. Mình thấy nếu mẹ sợ không hợp với con mình thì thử đến mấy buổi kiểu này, cũng chỉ mất một buổi, mà học được nhiều thứ. Không thích thì thôi, mà thích thì học tiếp, nó không phải đi nhiều buổi như mấy cái kia.
gio đi học kín tuần nên dk nghi hè cái là vc cho con ve choi với ông bà, năm nào cũng vậy cu cậu thích quá k muốn về hnoi nua