Tớ cũng nghĩ giống bạn nếu nhà mà làm được thêm nước giếng khoan thì tốt khi mất nước ít nhất cũng có để rửa rau , mà ngày nay đa số nhà nào cũng dùng máy lọc nước trong nhà kể cả nước máy hãn lọc thì nước giếng khoan cũng tốt . Mỗi tội ko có thì đành thôi .
Bạn ơi, nhà tớ nước giếng khoan cực bẩn mà đầy bột mạt sắt, cho vào máy lọc 1 tháng đã phải thay lõi rồi, giờ buộc phải dùng nước máy
Ặc vấn đề là k0 phải gia đình nào cũng có điều kiện để xây cái bể ý bác ạ, em làm về máy lọc nước suốt rồi làm gì mà em k0 biết cái công nghệ lọc thô đấy
Ahi tại vì thực ra làm việc cả năm, chẳng có cơ hội xả hơi, thì nhân một cái việc không ai muốn, làm một chuyến vui chơi thôi ạ,
HI, ko làm chuyến xa thì chuyến gần chị, chứ sống ở nhà ko nước chắc phát rồ mất, nhà em mất một ngày thôi mà em thấy bức bách lắm rồi
uhm, cũng hy vọng các dự án đường ống mới đang và sẽ triển khai tiếp theo nó ko bị bệnh giống hệ thống ống củ cho mn được nhờ
Trời ơi nhắc đến mất nước là kinh hãi. Suốt ngày ko làm được việc, chỉ suy nghĩ mỗi thứ là có nước chưa đây
hi2 nếu ai rơi vào tình cảnh này mới cảm nhận dc giơ tạm thời đã qua nỗi đau cũng nguôi ngoai dần rùi hi2
Nhà mình ở Thanh Xuân đây mất nc mấy hum rồi. Mãi hôm qua mới. Lúc nào cũng phải tinh thần cbi sẵn mấy bình chứa nc dự trữ
Ôi chỗ Trung Văn nhà mình cũng đang bị mất nước các mẹ ah. Khổ lắm. Nắng nóng đi xách từng sô nước một. ko biết hôm nào mới có nước nữa.