mình cũng để ra được chút ít, hy vọng cuối năm có đủ tiền cưới vợ , theo anh thì em nên xem lại cách chi tiêu của mình cho hợp lý hơn, có gia đình rồi cũng nên tiết kiệm để sau này còn có cái mà dùng đến nó.
Hix, thấy các mẹ tiết kiệm được mà em ngưỡng mộ quá, từ đầu năm đến giờ em chưa tiết kiệm được đồng nào, còn khoản tiết kiệm từ năm trước thì dần dần phải rút ra do nhà có việc. (
Em cũng nổi tiếng vung tay quá trán mẹ nó ạ, nhưng từ lúc chuẩn bị lấy chồng, chồng em lương khá nhưng anh ý là tự nỗ lực từ 2 bàn tay trắng, dù chẳng tiếc e điều gì, nhưng anh ý vốn ko thk người lãng phí em nghĩ bụng bh chỉ có thể tạo ra áp lực tài chính để mình phấn đấu. em ngồi suy tính và quyết định đầu tư vào mảng cho thuê nhà =)) thế là em cố gắng nín nhin để ra được 10 tr =)) lương em gần 20 củ/tháng và lúc ý chưa cưới. Em vay thêm ny (bh là chồng) 15tr nữa, em tìm 1 cái nhà có 4 fong ngủ, thuê trọn gói (rẻ hơn) xong đấy e cho thuê lại, mỗi tháng ra đc 2tr5 ) vốn e thu hồi trong vòng 1 tuần. bh lại đc thêm mỗi tháng 2tr5, em làm cả order nữa, nhưng làm 4 năm mà chả để ra đc đồng nào, vì làm đến đâu e order đồ e xài đến đấy. Em đánh liều bảo ny (lúc này còn 5 tháng nữa bọn e cưới) vay mượn lung tung đc đủ vốn tự có e đầu tư mua căn chung cư, r hàng tháng có động lực trả gốc lãi. Để làm đc bài toán này, đầu tiên em tính toán hết chi phí ăn uống, điện nc, ước lượng vs mqh hiện tại của mình mỗi tháng điều độ thì sẽ chi tiêu cho việc tụ tập bnhiu, mua sắm của bản thân fai limit trong bnhiu. phần còn lại sẽ là phần để trả nợ bank (nếu mình vay) Xong e đi tìm căn hộ vừa sức cái chỗ tiền dư kia, em mua thế là hàng tháng giấy báo nợ đến thì cong đít mà trả thôi chị ạ. Năm ngóai tới h mà vchong em đã để ra đc thêm đc hơn 300tr j đó ạ, du lịch ko thiếu kỳ nghỉ lễ nào mà ko cảm thấy bực bội vì tiền cứ kiếm ra mà ko thấy đâu nữa e thấy vui lắm
em còn chưa lấy ck, các chị cho e bí quyết để dành tiền mua cái xe máy với. khó quá, em thuê nhà lương 4tr mà làm ở HN, chưa tháng nào e dư đc đồng nào, cứ hết việc này phát sinh lại việc khác đến.
thì ai cũng có thời hết mà bạn. âu cũng là cái số vậy rồi. cố gắng tiết kiệm đùng 1 phát phải chi ra. vậy là hết/
các mẹ thử làm theo quy tắc 6 hũ xem ạ em chính là áp dụng cách đó đấy ạ thấy rất là hiệu quả và đỡ áp lực rất nhiều ạ
Em thì cứ phải có áp lực mới để ra tiền được, không thì ăn tiêu hết. Giờ mua nhà rồi nên cong lưng lo trả nợ.
Công nhận là phải đặt áp lực cho mình mới có thể tiết kiệm được như em không nợ nần gì, thành ra cũng vung tay quá chán.
Nên hạn chế những chi tiêu hằng ngày, như vậy là sau 30 ngày sẽ có chỗ đó bù vào những việc phát sinh mn ak