Đôi khi có 1 trong 2 thành viên ko có ý thức hay thành ý đóng góp xây dựng mà chây ỳ , ỷ lại thì nên như vậy, học theo bọn Tây Lông khi hay ấy chứ
Em cũng không muốn nói nhiều nhưng các mẹ ạ theo Luật Hôn Nhân Gia Đình(điều mấy ấy em không nhớ rõ)có quy định tài sản sau khi kết hôn thuộc quyền sở hữu chung của cả 2 vợ chồng(kể cả nhà ,xe...) nên việc lập quỹ đen,chia thành tài sản của anh của em là trái luật ợ http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn bn php lut/view_detail.aspx?itemid=29058
mình cưới cách đây hơn chục năm,có gần cây vàng cưới xong chị chồng ngon ngọt mượn xong rồi đến lúc cần mình lấy lại thì bảo mất con mợ nó dồi - trả lời ráo hoảnh xong chả có nghĩa vụ j nữa. Chả lẽ lại chửi, mà chửi cũng chả lấy lại được. Đúng là mình ngu hết nấc. Cho nên các bạn trẻ bây giờ đừng nghe lời MC, CC,EC,AC....mượn tiền, vàng..xính lễ cưới của mình nha, cứ găm chặt trong ng hoặc gửi bố mẹ để để phòng thân nha. KN đau thương của mình đấy.
nhào nao rồi cũng vậy bạn ah, cái vòng quay tiền bạc nó chẳng chừa ai. Thời này hiếm cảnh 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng lắm
Các chị ơi , sao mình cứ phải đưa vàng của hồi môn cho mẹ chồng thế , không đưa được ko . Chứ vợ chồng ms cưới lại xích mích chuyện tiền bạc chán lắm
Giải pháp mình đưa ra cho bạn ở trường hợp này : "Cứ thuận tự nhiên - chồng cho vay chồng đòi được - em đi làm em cứ cất ngân hàng ( chỉ cho vào - không bao giờ rút ra ) - sài tiền của chồng -> có thì ăn ngon - không có ăn dở -> coi chồng em chịu được không -> không chịu được thì đi đòi tiền ? " Cho chồng em sáng mặt ra -> tiền em làm để ngân hàng có 2 lý do : 1. khi chồng sáng mặt -> lấy tiền về làm lại 2. Nếu có ly hôn ( ly vì tiền không ly vì tình ) thì cũng có tiền mà sinh sống
Chuyện muôn thủa à, quan trọng là những hoàn cảnh như này thì vợ chồng nên ngồi với nhau nói cho rõ rồi cùng thông cảm, chứ cứ một phía thì khó cho cả hai mà để lâu sẽ dẫn đến anh huong hạnh phúc gia đình.
Mình cũng đã ở hoàn cảnh tương tự như bạn. Mình cũng đã rất mệt mỏi và không thể chịu nổi. Cách giải quyết của mình là ngồi nói chuyện thẳng thắn hết với chồng về cách chi tiêu, cả về suy nghĩ của bản thân mình nữa, khoản gì chi tiêu thì cũng phải có sự thống nhất của hai vợ chồng. Chuyện mẹ chồng cầm hộ tiền, khoản này nhiều khi không tránh khỏi...