Mình cảm ơn mẹ Uyên nhé. Mấy hôm trước mình cũng mong là thế. Nhưng đến hôm 16/06 này mình bị redlight rồi. Tính ra chu kỳ thì đúng tròn 1 tháng (31 ngày) đấy mẹ nó à. Thế mà mình và ox xxx nhau vào ngày thứ 17 (bắt đầu từ lúc có kinh đấy mẹ nó), theo như sách nói là trước khi sang chu kỳ mới khoảng 14 ngày. Giờ cũng chả thấy đâu. Các tháng trước chênh nhau mấy ngày, tháng này lại chuẩn ngày mà cũng k ăn thua. Chả biết thế nào nữa mẹ nó à. Chắc đợt này phải đi kiểm tra, soi trứng xem thế nào.
Trước tiên cho em gưí lời cám ơn các chị,va sau đây là tinh vui em cũa em đây,em đã làm được tập 2 rồi, em có thai được 2 tháng rối,chúc các chị cũng thành công như em.
chúc mừng bạn nhé, theo dõi topic của bạn và thấy các mẹ thông thái quá, nhà mình cứ nhỡ nên đẻ luôn. giờ thì phải khoá máy lại rồi, sợ nhỡ lắm. hì hì
Bạn có thể tự canh ngày trứng rụng theo kinh nghiệm của các bạn bên trên. Tuy nhiên nếu đã quyết tâm có bé trong thời gian sớm nhất bạn nên đến gặp BS để có những lời khuyên chính xác nhất. Rất nhiều BS ở viện phụ sản có mở phòng khám tư, canh trứng thì một tháng phải đến đấy tầm 3,4 lần gì đó, tiền khám mỗi lần khoảng 100-150k tùy BS. Nhưng mà cứ thả phanh khoảng 6 tháng đến 1 năm đã rồi hãy đến BS nhé, kiểu gì thì "tự nhiên" cũng vẫn là nhất artyman:
làm tiếp tập 2 sao khó quá Ôi các mẹ ơi, dọc hết topic này mà chẳng thấy ai bị như mình. MÌnh cũng đang trong thời gian làm tập 2 mà sao khó thể. Bé nhà minh đã dc 30 tháng rồi, mình thả từ khi 2o tháng cơ đến jò chả có gì. Trc đó mình có đi kiểm tra SA và nói truyện với BS là thả lâu rồi mà ko có bầu, thì bac sỹ cho uống vitamin E và sắt tổng hợp, dặt thuốc viêm AD theo đơn bac sỹ ghi. mình đã dùng theo chỉ dãn của BS và thả 2 tháng ko thấy gì. Tháng 6 vừa rồi mình có đi SA trứng từ ngày thứ 15 của chu kỳ ( bị 01/06, ngày 15/6 đi SA) kết quả SA là : bên trái 28 phải 19 và bác sỹ có hẹn là SA liên tục trong các ngày này, mình đi SA liên tục trong vòng 7 ngày nhưng kết quả là trứng ko hể lớn hơn so với những ngày đầu tiên. Đến ngày thứ 22 ( tức 24/06 thì mình bị ra máu như KN) và vẫn đi SA như thường có kể tình hình nay cho BS thì BS SA trứng ko hề rụng kích thước vẫn thế. trong những ngày như thế mình bị ra toàn mau cục, 3 hôm sau mình sạch đến SA lại thì kết quả là :trứng ko hề rụng nang trái vẫn còn, nag phải 15. Hiện tượng lạ quá, có ai đã từng bị thế bao jờ chưa? Bác sỹ khuyên mình nếu có tiêm kích trứng thì cũng ko hiệu quả jì, TH của mình là cái nang trứng đó nó có từ các kỳ trc do mình ko đi SA thì mình ko phát hiện ra chính nó gây ra những hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Mình đã dc bác sỹ cho dùng viên thuốc tránh thai vỉ 21 viên ( NOVYNET) và bac sỹ có dặn là ngoài việc ngăn ngừa có thai nó có tác dụng làm nhanh có thai trở lại và nhứng người quyên ko dùng thuốc. Khi nào hết 1 vỉ nghỉ 7 ngày sau sẽ có kinh trở lại và đến SA kiểm tra theo dõi cái nag đó thế nào. bác sỹ bảo phải dùng tối thiểu 2 tháng trở lên. Ko biết còn P nào nữa ko nhỉ? Đấy các mẹ thấy ko người ta thì dùng thuốc TT để tránh mình thì phải dùng để còn làm tập 2 vấn đề nan giải thế đấy có ai như mình ko hu hu..... các mẹ hãy tư vấn giùm mình với!!!!!
Mình cũng thả từ đầu tháng 6, thằng cu lớn đã 4 tuổi rồi, mình thấy có nhiều triệu chứng giống mẹ Uyên nói mà vẫn không phải: cuộn bụng, đau 1 bên bụng, tức ngực..., mình xxx cả trước, trong và sau ngày rụng trứng mà vẫn chưa được, chắc 1 phần do mình dùng thuốc (mới dừng uống thuốc từ 17/4) Hi vọng em bé sớm về với mình cho Cún có anh có em. Tuy nhiên mình nghĩ tư tưởng cứ thoải mái là được ý mà, đó là cái lộc trời cho thôi.
Nhà mình sinh bé thứ 2 cách bé đâuu 5,5 năm cơ đấy. Cũng là 1 dạng vô sinh thứ cấp và phải đi khám mất cả năm trời. Nói chung là cứ phải thoải mái tư tưởng + ăn uống và dùng thuốc bổ để cơ thể khỏe mạnh, nội tiết của người phụ nữ cũng quan trọng lắm . Bây giờ ăn uống thức ăn không vệ sinh, nhiều chất bảo quản, hóa chất làm cho cơ thể phát sinh nhiều vấn đề. Mình ngày trước cũng đo nhiết độ cơ thể rồi theo dõi ngày rụng trứng nhưng thấy khó quá nên cứ gần đến ngày (khoảng 13-15 ngày sau khi HK) là đi siêu âm đo trứng và sau đó cứ cách 2 ngày lại đi siêu âm nếu thấy có dấu hiệu có trứng to sắp rụng thì chuẩn bị gặp chồng liên tục mấy ngày đấy. Kết quả là không biết do đâu và lúc nào có bầu hihi . Đến lúc đi khám theo lich hẹn của BS thì BS bảo có bầu rồi về nghỉ ngơi bồi bổ sức khỏe. Chúc các mẹ sớm có tin vui nhé
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá nhưng các mẹ ơi, e bị tắc 1 bên vòi trứng, vậy có được áp dụng cách này không ah? hay là e fải chữa hết tắc mới đc ah
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá Sinh sớm làm gì cho con nó khổ bạn ơi. Đợi khoảng 1 năm nữa đi, lúc đó con gái 3 tuổi, đi học, tự lập được rồi, lúc đó mới rảnh để chăm sóc em bé chứ. Cứ nhìn mình đây thì biết, sinh xong đứa thứ 2, người gầy rộc đi, ai cũng bảo hậu sản, mặc dù mình ăn uống rất nhiều cho bé bú. Mẹ vẫn ăn, con vẫn bú, lại thêm chăm cả đứa lớn, không ai giúp đỡ, vất vả mà phải cắn răng, sau vài tháng mình đã già đi chục tuổi!!!
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá tớ cũng đang tính tập 2, "già"thì tớ chả ham dưng mừ cai từ"gầy rộc"...èo, thèm phát kinh....người gì ăn nhiều péo đã đành , đàng nài chạ ăn gì cũng péo mí chết........tập 2 xong chắc lam chuyến sang Châu âu mang đồ Tây về mặc mí vừa...
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá Em đánh dấu kinh nghiệm này của bác để chuẩn bị chiến đấu làm tập 2.... Các mẹ cho e hỏi chút: Dạo này e ít ra dịch nhầy lắm ý (trước thì cứ đến gần ngày rụng trứng là... ướt quần luôn,hic hic..)Sao thế nhỉ?hay giờ e ko rụng trứng nữa?Hoặc rụng ít quá??? Lo quá,tập 1 thì dễ ơi là dễ,tập 2 ko bít thế nào đây????
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá oánh dấu ý kiến của mẹ này hay quá ạ. Em tập 01 có tự nhiên nên tập hai đang muốn canh để có công chúa cơ tập 01 là Ku rồi. Nhưng em định con 5 tuổi mới có tập hai cơ, giờ 01 Ku em đã thở ko xong rồi.
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá Tối qua, vừa đi thăm con ông chú. Ổng có 2 cô con gái lớn rùi , 10 với 11 tuổi. Nhưng vì là con trưởng, nên phải cố đẻ. Chú ấy rất thành đạt. Chú đầu tư sang tận Trung Quốc để tìm cách đẻ con trai đấy. Chú phân tích rằng, thực ra mọi người cứ bị lợi dụng tâm lý , muốn đẻ con trai phải mất nhiều tiền. Chứ thực ra, các bác sĩ chuyên khoa sản chỉ cần tiêm một loại thuốc gì đó. làm cho các tinh trùng mang gien Y khỏe hơn những tinh trùng mang gien X. Còn người vợi thì ko phải làm gì, chỉ cần siêu âm, canh ngày rụng trứng. Làm hoàn toàn dựa trên khoa học. Gần ngày giao hợp , có ăn kiêng gì đó thôi. Mình ko hỏi hết bao nhiu tiền, nhưng chú ấy nói là "mọi người cứ tưởng có con trai là đắt lắm, nhưng thực tế không phải, chỉ cần tìm đúng thầy, đúng thuốc thì ko bị lừa". (mà cũng chả biết, chú ấy làm trong lĩnh vực building,giàu sụ. có khi rẻ với chú ấy là đắt với mình rùi) Thế là xã mình lanh chanh luôn: "chú ơi, cháu định làm thêm tí công chúa, nhưng sợ lại có con trai nữa thì mệt lắm. Nếu cháu đẻ, chú giới thiệu cháu sang đó với nhé" Bạn nào có nhu cầu sinh con trai hay con gái, liên hệ với mình, mình sẽ cho số dt để liên lạc trực tiếp với chú ấy, chú ấy giới thiệu cho. Mình phải hỏi chú ấy trước, ko nhỡ, chú ấy bận việc lại mắng mình.
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá hix. tớ đang chuẩn bị canh công chúa đây....phải tham khảo kinh nghiệm của các mẹ
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá Hic, nghe mẹ nó nói mà tớ thèm. Tớ có tập 2 rùi, sinh xong 5 tháng lại trở về như cũ, 46kg, ăn mãi k cũng péo lên lạng nào. Đời rất dở, người péo thì muốn gầy mãi chẳng được, người gầy thì muốn péo mãi chẳng xong, nẫu.
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá các mẹ thông thái ui, tớ cũng thích tập 2 công chúa rồi, oánh dấu cái topíc này để ngâm cứu! Cảm ơn mẹ Uyên đã dành thời gian chi tiết cho chúng tớ, hihi
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá Tớ cũng vậy đấy. Mấy tháng trước, trứng rụng là biết ngay, đi soi trứng bác sỹ báo Ok, thế mà về cũng không dính bầu. Tháng sau lại đi soi trứng, bác sỹ báo không được đâu, về là phải nghỉ. Tháng vừa rồi cũng chắng thấy có hiện tượng gì là rụng trứng cả, cứ khô như không, thành ra chủ quan. Cũng chẳng có tính toán gì nữa, thế mà lại dính bầu. Cái kiểu mong mãi chắng được, chắng mong lại thấy. Đôi khi con cái là lộc trời cho, cứ vô tư mẹ nó ạ, suy nghĩ nhiều mệt lắm lại khó mang bầu. Nhưng khi đình mang bầu lần 2 nhớ đi khám phụ khoa, rồi uống Vitamin E và Procare (thuốc bổ dành cho các bà mẹ chuẩn bị mang thai và đang mang thai). Mấy thứ đó đều hộ trợ chữa vô sinh mà. Tập 1 mà ổn thì tập 2 cũng dễ thôi đừng lo quá
Ðề: Muốn làm tiếp tập 2sao khó quá hi chị, e oánh dấu kinh nghiệm của chị. E mới mang bầu tập 1 có 7 tháng à. lâu không trở lại DD LCM, hum nay vày thấy vui gê.