Mới cả em thấy béo thì cũng đau khổ, nhưng xét cho cùng thì mình béo thì chứng tỏ mình ăn uống đầy đủ cuộc sống sung túc, nếu béo sau khi sinh thì chứng tỏ mình có chồng, có con, có 1 gia đình hp này, thế thì béo cũng được chứ sao :lol: :lol: :lol: Em thì béo cũng ăn nhiệt tình, khổ nhất là thèm mà phải nhịn, chỉ chăm dùng kem dưỡng da, cứ gọi là vừa ...mướt vừa ... mát rượi :mrgreen: , dừng mà hơi tốn vì diện tích sử dụng lớn :lol:
Em ơi, bọn con trai tất nhiên là muốn cưới sớm rồi, có thêm người hầu hạ mà, tự nhiên đỡ tốn ái tình phí rồi tự nhiên có con, có người chăm con cho vân vân và vân vân, chỉ có chị em mình là vất vả thôi. Nói thật là em đưa chân hay là đưa một cơ số thứ cho nó cũng được nhưng phải mở mắt chứ không là quá đà lại khổ đấy. Chị thì vẫn khuyên như cũ, càng lâu càng tốt, càng chậm càng tốt, hoãn đến bao giờ không hoãn được thì thôi, như chị đây,hoãn đến 30t còn thấy sớm quá Lúc trước khi lấy chồng có con thì cũng biết là vất vả khó khăn và thay đổi cả cuộc đời, nhưng chị nói thật lòng nhé, không ngờ lại ra nông nỗi này em ơi huhuhu Sao lại có người điếc không sợ súng nhỉ, đã bảo ban điều hay lẽ phải còn không nghe, sao trước đây không ai khuyên bảo tôi huhuhuhu
nhà bác này sướng nhể... tự nhiên có... hê hê Có những phút... Có cái chết hóa thành chết thử Có những lời... Có những người do sơ ý sinh ra! :lol: :lol: :lol: --- Chờ mãi vụ bầu bán, hy vọng có tổ chức, có bộ máy rồi thì có nhậu... mãi chả thấy đâu. Bác Hội trưởng Hội phó gì gì bàn nhanh lên rồi mới các bố đi nhậu chứng kiến ra mắt Hội đê!!!
Thì bác cứ twf từ rồi khoai sẽ giừ thui mà, đâu sẽ có đó bác này máu nhậu quá không rịn được nữ à :?: :lol:
dạ em RỊN được, mà chả ai đàn ông RỊN nam cả, em thấy toàn RỊN NỮ mà... hê hê... :lol: :lol: :lol: còn nhậu thì hàng ngày vẫn vậy, chả phải nhịn bao giờ... :lol: :lol:
Ơ lâu quá ko thấy ai vào đây nhỉ, em bấy giờ mới phát hiện ra cái CLB này đấy, chậm chân quá, cho em gia nhập với. SN : 1976 Cưới : đầu năm 2004 Tập 1 : đầu năm 2005 Tập 2 : cuối 2006
ặc ặc dũng cảm thế, 2 phát liền à, tớ có 1 con chim hư hư 6.5 tháng mà đang muốn chết không được đây :? tớ cũng 76, nhưng mà hị hị không có con chim hư hư thì không biết bao giờ mới cưới 8) kể ra cũng tiếc cái thời oanh liệt vừa xinh vừa dễ thương nhí nhảnh như con chó cảnh đong đưa hóng hớt vui vẻ vui vẻ vui vẻ thôi không nói nữa, sắp khóc rồi
Đọc mấy bài viết của Con chim hư hư mà tớ cười đau cả bụng, nghe c.ậu tả việc lấy chồng, sinh con xong mà xấu xí thế thì ai mà giám lấy nữa . Mà hình như cậu ở Quảng Bá hả, nhà tớ ở Nghi Tàm đây.
Đọc cái bảng Kết quả hội chợ từ thiện thấy cái tên Con chim hư hư mà hoa cả mắt, đấy mới là KHỎI PHẢI MUA SẮM của bác thôi đấy :lol: :lol: . Thế chả bảo sao nhà bác chả không đủ tiêu cho con :lol: :lol: :lol:
ối giời ơi! cả nhà ơi, em đang trong tình trạng e sắc rồi đây này (28 tuổi) cả nhà có gì thì bảo ban em với kẻo em ế thật mất thì "mếu"
Re: ối giời ơi! chơi cho hết ngày rộng tháng dài đi rùi lấy chồng chưa muộn mà. lo gì ế, cứ nghĩ rằng "ở vậy cho con trai chúng nó thèm chơi"
Re: ối giời ơi! Mấy mẹ chống lầy sớm thì lại đang mong được như bạn đấy, đeo gông sớm quá thành ra ân hận hu hu
Re: ối giời ơi! Chết thật mẹ cháu lần nào vào diễn đàn cũng chỉ nhăm nhăm vào mục mua sắm tiêu dùng nên hôm nay mới biết có câu lạc bộ, thôi thì muộn còn hơn không các bác cho mẹ cháu nhập hội với, mẹ cháu 27 tuổi lấy chồng, 30 tuổi có con nghĩ lắm lúc vẫn còn thấy tiếc đời lắm. Mẹ cháu cũng giống mẹ con chim hư hư lúc trước cao 1m62 năm 48Kg, lấy chồng, đẻ con bây giờ con hai tuổi rưỡi mẹ 62 Kg trông gần giống hình cái bu gà
Úi chà, đọc cả buổi sáng mới xong cái topic này. Sướng nhất là đọc phần của mẹ con chimhuhư tả thực hấp dẫn quá... Thôi chậm chân thì mẹ cháu cũng xin xếp 1 cục gạch ở hội này với ah. Mẹ cháu 76, 27 lừa được 1 em (hu hu bây giờ mới biết là mình bị lừa) , 28 có tập 1, sợ quá chưa dám nghĩ đến tập 2. Hic hic...
Cho mẹ Bonbon tham gia với nhé 74 28 chống lầy 31 mới có 1 nhóc đầu lòng vì mải chơi Rất mong được làm quen với các mẹ :arrow: =D>