Chào các mẹ! E lập hội này với mong muốn chia sẻ việc sinh con theo kế hoạch ạ. Biết là còn phụ thuộc trời thương đến đâu nhưng thôi thì cũng cứ cố thử xem. K phải e mê tín bói toán gì đâu nhưng mà sang năm hợp tuổi bố mẹ mà e thấy mấy người nói con gái tuổi gà là khổ.hic Chả biết thế nào nhưng em cũng đang bắt đầu thả để săn gà, dù trai hay gái là do ô trời quyết định, bé đầu em là con trai rồi nên dù có thật hay dối lòng thì e vẫn thích có con gái.hihi Mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm săn gà và đặc biệt săn con gái với ạ. E cảm ơn!
Mn ơi sao mình thấy tuổi nào cũng có bạn kêu là vất vả, mỗi tuổi đều có vất vả riêng, có làm thì mới có ăn nên mn thấy hợp tuổi mà mong con thì cứ thả đi, con cái là lộc trời cho mà
Em dự sinh tháng 1 ÂL năm Gà đây. Vợ chồng mong mãi con mới về, biết có con là mừng húm ah, dù năm sau không hợp tuổi cũng kệ Con cái là trời tính, mình tính không được đâu :>
Cảm ơn bạn. Đợt trước m định cấy que ấy nhưng sau nghĩ sao bảo để đẻ liền luôn. Giờ thì chắc chắn là thả rồi bạn à hì. Cầu ô trời thương
Hic m cũng nghĩ vậy. Chúc mừng bạn nha. Đúng là ng tính k bằng trời tính thật. Nhiều khi còn phụ thuộc giờ sinh rồi ngày sinh nữa mà.
Chúc mừng bạn và gđ nha. Nhà m thì sau nhiều lần lăn tăn mãi đã quyết định thả rồi. Đang lo tịt đây hic
E tập 1 dự sinh 1.4.2017 đây ah. Có mn biết nhóm nào hội nào cho các mẹ dự sinh tầm đó k cho e tham gia với.
mn dự sinh cùng tháng với mình rùi...mình cũng tập 1 nè dự sinh 7.4.2017 mn định sinh ở quê hay là ở HN vậy?
E cũng chưa biết n chắc là sinh trên này rồi về ngoại. E còn đang nghén ngủ khủng khiếp mn ah. Hơn 5 tuần thôi mà ng đã béo chắc phải đc 2kg rồi. Hux. Mn tnao?
E cảm ơn mn. E vẫn ăn bt k khác trc mấy n rất buồn ngủ và ng tăng cân kinh khủng, e lo về cân nặng quá c ah. K kiểm soát đc dù chưa tẩm bổ gì luôn.