ôi giời ngày đầu tiên ở nhà đã thấy nóng mệt, ko có sức, ko muốn ăn và vk ck còn to tiếng với nhau nữa ạ.
ở nhà dễ sinh chuyện lắm ấy -_-, mà nóng thì lắp điều hòa đi bạn, chứ không lại ảnh hưởng tới mình rồi con mình
Vang cg có điều hòa rồi nhưng chắc tại ngồi máy lâu quá xong đến lúc tụt huyết áp, mất sức mn ạ hjhj. Cảm ơn mn đã quan tâm nhé Hihi cuối tuần cg ở nhà nhìn nhau suốt mà. Nóng quá nên người hay bực bội ạ. Mà chị di làm về vẫn vào được diễn đàn sớm thế. E đi làm về nhà 8h mới ăn xong
mấy ngày trước kiểu cũng hơi nổi loạn ạ, sau đó đến ngày cuối cùng lại buồn buồn, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở công ty. buồn có, vui có lương thưởng cho đến đồng nghiẹp, công việc. đi làm chỗ mới mấy hôm mới buồn lắm vì ạ nhưng rồi vì vào guồng công việc nên cũng dần quen với quên hết ạ
Dạ cứ ở nhà ăn ngủ, osin với giao lưu các mẹ trên này thôi chị. Chiều đi nạp tiền quảng cáo thử facebook vài hôm. Thi thoảng cg phải đi ship hàng mà toàn đơn xa cũng hơi ngại ạ. Cần sắp xếp thời gian, công việc lại cho hiệu quả
Ship hàng thì xem thế nào rồi ghép đơn cho tiện, chứ bầu bí ít đi ship thôi, nhờ ck đi hộ xem Chạy quảng cáo face mất nhiều tiền không?
Vâng cũng thi thoảng mới nhờ được, có nhiều đơn gọi shipper cho nhanh. Nhiều khi khách cần gấp hoặc mình cũng ko muốn để lâu thì phải ship luôn. E chạy ngân sách ít thôi đã. Gần trưa e vừa ship lên Đội Cấn xong mới về cơm nước, chiều lại 1-2 chỗ mà sợ trời nắng này quá hichic
Một cảm giác đan xen lẫn lộn, không có đầu không có cuối, một chút nhớ một chút lưu luyến. Nhưng đôi khi phải dũng cảm từ bỏ để tiến xa hơn.
Vâng, bé nhà mn cũng gần tuổi rồi ấy nhỉ? Hầu như ai nghỉ cũng thấy thoải mái hơn đấy ạ. Nhiều khi chán quá nghỉ, mệt quá nghỉ, lý do cá nhân nghỉ, chuyển cty khác...tùy hoàn cảnh nữa ạ.
Hi ko chị ạ. E đúng kiểu khối kinh tế, gái kế toán khô cằn sỏi đá . E nghỉ ở nhà chuẩn bị sinh và bán hàng online thôi chị. Sang năm lại mới công cuộc kiếm việc làm hjhj
Cảm ơn chị nhé. E đang lên kế hoạch ngủ nghỉ làm việc khoa học nhưng phải áp dụng được cơ, chưa có động lực . Giờ ăn ngủ suốt ngày vô giờ giấc đây ạ hjhj