Con bé nhà em ốm mấy tháng nay cứ hết đợt này đến đợt khác, em phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Chồng em được cái chăm chỉ chịu khó đi bán hàng kiếm tiền nuôi vợ chăm con, từ ngày em ở nhà anh ý ít đi bia rượu hẳn, buổi tối cứ đi làm là về thẳng nhà. Không phải khoe chồng nhưng được cái hiền lành và nghe lời vợ. Quần áo thì chả bao giờ tự mua, cứ vợ mua cho cái nào mặc cái đó, nhiều lúc không có tiền cứ thấy thương thương chồng các mẹ ạ. Nhất là thi thoảng đi đâu đó, thấy chồng người ta ăn mặc diện là lại thấy tủi thân cho chồng mình. Các mẹ có thấy thế không ạ?
Ck em từ hồi lấy vợ tới giờ hơn 2 năm. Mới mua 2 cái quần bò, 1 cái áo ấm từ tết năm 2014. Tới giờ vẫn mặc quần áo cũ, k mua j thêm. Toàn mua cho con, đưa tiền cho vk mua váy. Đôi lúc cũng thương. Nhưng ông mà kêu ka " từ hồi lấy vk k có áo mới" là em lại dập luôn "lấy vk rồi mua áo mới làm ji"
oay....vậy phải chúc mừng mẹ nó....nhớ phải trân trọng, yêu thương ck nhiều hơn...ck mình mà tuyệt vậy...chắc minh đè ra thơm suốt ngày...
Ôi gato mn quá Ck em cũng tốt nhưng vẫn ham vui bạn bè và tiêu xài phung phí, đay nghiến mãi cái vụ tiêu xài mà cứ như bản chất ý đâu lại vào đấy.
chả bù cho lão chồng mình, làm nhàn hơn mình, quần áo được phát 1 năm mấy bộ, còn mua thêm mấy bộ nữa, lúc nào cũng nhiều hơn vợ, so sánh mình hay bảo ở cùng 1 nhà mà lão sướng như ông chủ, mình như osin, mỗi khi đi liên hoan ăn uống bừa mứa thấy tội lão ở nhà, lại mua đồ về bù cho, vậy mà lão đi ăn chả bao giờ nhớ tới mình, ghét, nên lão áo rách chắc .... chả thương (mà có bao giờ rách, chắc chỉ mình bị rách thui ...)
Giá mà ck e... cũng dc như ck các chị. E đưa tiền mua quần, lão mua 1 cái, còn lại lão lại khao bạn uống bia.. vì có cái quần mới. Nản.
Ck mình thì được cái không rượu chè gì nhưng mà cũng ham chơi game lắm nhiều lúc còn mải chơi game quên cả đón con ấy !! chán lắm các mẹ à
Hihi sorry mẹ nếu e cười nhé, câu chuyện làm e buồn cười quá ạ. Thôi cũng phải để các a thi thoảng tụ họp nhau tí chứ.
Chồng mình được cái ăn mặc giản dị lắm, nhưng ưa sạch sẽ. Đồ toàn vợ mua cho, cứ mở tủ có gì mặc nấy. Cũng biết làm việc nhà, nấu ăn ngon hơn vợ tính ghét nhất là lười đưa vợ con đi chơi