E xem 2vc này nói chuyên, thấy đáng yêu dã man, mà đã làm bố mẹ 2 con rồi đó ạ, nhưng vẫn siêu trẻ con.
Em ngại miệng lắm , nên tốt nhất kiềm chế lắm lắm í (vì lúc đó cũng điên mà) Thì lúc cãi nhau mà mn, nhưng vẫn có cảm giác ko tôn trọng nhau Kiềm chế là chuẩn, xong phải im lặng thật. có câu " cơm sôi nhỏ lửa, chồng giận thì vợ bớt lời: hihi, nhưng im lặng đến mức ck gọi ko thèm thưa là y rằng lại có chuyện tiếp mn cũng thế à, có kết quả ko , chứ lần sau ông í chả thôi chỉ có mình là quen miệng, e nghĩ ko nên tí nào
Kiềm chế ko nói ra miệng thôi chứ trong lòng đang chửi mày- tao đấy ạ haha Chắc quen rồi nên thấy bình thường hả mn?
Kiểu đang ức chế mà mn. Nhưng dù có ngang bướng lắm lắm cũng cố nhịn ko phát ra là hỏng hết bánh kẹo, lại dễ ăn bạt tay lắm
Các mẹ nhớ 5 điều tối kỵ khi vợ ck cãi nhau này nhé https://www.lamchame.com/forum/threads/5-dieu-toi-ky-khi-vo-chong-cai-va.1455260/
theo em thấy thì cũng tùy hoàn cảnh, có người nghe nhiều thành quen, và có gia đình chưa xung hô với nhau như vậy bao giờ thì nghe thấy thế tất nhiên là thấy nó rất nghiêm trọng và thấy như tan vỡ và ức chế.
Ừ chắc vậy mn ạ, kể cả ko phải chuyện nhà mình mà chuyện vợ ck thiên hạ khi nghe xưng hô thế e cũng thấy ác cảm kiểu gì đấy