ôi...chị mà thích thì ko quan tâm thời tiết...kaka...mà nóng thì đúng là nhanh già hơn...có điều chị ăn loại nào cũng đc...nên ko quan trọng lăm...haha...nhiều lúc khổ vì cái miệng...hihi...
ừ...thế nên nhiều bạn nhờ cõng chữ ký mình mới ko dám nhận đo....vì mình ko xuất hiện nhiều như mọi người nghĩ đâu...hehe..
Vâng mn thử đi xong phản hồi lại cho mọi người xem có ngon hơn thật ko, chắc nhiều người chưa thử đâu ạ
Hì hì, mong review xem ntn. Ở miền Trung người ta thường an trứng lộn với ít đồ chua, ăn vậy cho đỡ ngán
Lần đầu e nghe thấy, vì thường ăn kèm rau răm, gừng thôi ạ. E chẳng ngán mà không biết luộc ở nhà (toàn ra hàng ăn thôi ạ)
Ra là phải cho muối và bột ngọt nữa. E thấy ăn vẫn cứ ngon, chả thấy tanh ở đâu cả, chỉ có để nguội mới bị tanh thôi chủ thớt.
Chuẩn chuẩn, mn có ăn được ko hihi? hầy e cũng ko hiểu . E rút kinh nghiệm cứ đi ăn ngoài là tốt nhất
ơ, bác ơi, luộc trứng cho muối e thấy ổn cơ mà cho mì chính xong luộc trứng cũng phải 10-15p sau thì mì chính người ta bẩu đun nấu k tốt ạ (, e toàn nấu xong mới cho mì chính thui để tăng thêm vị ngọt cho thêm thìa đường ổn k bác, hihi