à...mà bảo bà mở cái toppic về các chương trình game giải trí truyền hình như THe Face để chị em bình luận sao chẳng mở gì thế...mở đi...
Uh, nhưng lười nên không mở đâu, đi làm giờ hành chính là khó cập nhật lắm, mọi lần toàn tranh thủ thôi. Cuối tháng, đầu tháng hay phải chốt làm thanh lý Hợp đồng. Hay bà mở đi tôi và mấy em kia làm trợ lý thui. Top mở ra phải cập nhật liên tục mí được.
các chương trinh ấy cuối tuần có 1 tập thôi mà...tui ko buôn bán giề,..mà cứ mở nhiều toppic thì lãng phí đi ý....mọi người cần quảng cáo thì mở sẽ tốt hơn ý...
Tớ cõng chữ ký ấy mà, nên hay lê la khu vực nội trợ thôi, còn lại thì cứ thích buôn chuyện với ai là hay lân la để chém thui. Chém nhiều rồi giờ thấy mạng ảo nhưng rất thực.
ờ...ngày trước tui cũng nghĩ mạng là ảo....nhưng riêng diễn đàn thì rất quý mọi người....lúc có dịp mua bán thật ở ngoài đời thấy rất thân thiện...ngay cả với các Mod và anh Kiên, chị Hiền mình đều thấy rất gần gũi...
Đàn ông đều đểu như nhau cả. thiệt thòi chỉ có phụ nữ thôi ah. dù có vượt qua nhưng vẫn còn vết sẹo trong lòng.