E biết có đầy người không dùng fb Dù sao mình vẫn sử dụng nó là công cụ kinh doanh và tiết kiệm khi liên hệ với mọi người, chứ giờ có gì mới mẻ đâu, e chán lâu rồi.
Mình vào facebook mỗi ngày, nhưng không phải dạng nghiện mà vì tính chất công việc phải vào để quản lý các fanpage thôi. Mình ít lướt new feed lắm.
Em cũng chỉ vào fb để bán hàng là chủ yếu thôi, chứ nếu để lượn lờ xem thông tin thì gần như không. Thấy fb cũng im lìm, k có gì thú vị cả
Cái account facebook của mình chủ yếu để làm fanpage cho cty và nhắn tin với bạn bè, nên nếu nó sập thì mình kiếm ứng dụng khác để chat thôi. Còn Fanpage của công ty tiếc thì có tiếc, nhưng kệ nó chứ )
UI thành thói quen rồi ý ạ. Chả có việc gì nhưng 1 ngày không vào lại cảm thấy khó chịu. Thế nào cũng phải quét qua 1 lượt mới được :v