CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 đây. Bắt tay

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bupty, 22/12/2005.

  1. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Janine hôm nay cũng đi làm buổi sáng à, đảo qua cq để khỏi phải trông BỐng chứ giề.

    Anh chàng bonbon nhìn quen quen là vì giống nam tài tử Hàn Quốc Cha Ink Po í mừ. trông giống thật đấy.:D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Táo mèo à, hôm trước mình cũng qua nhà chị Hương thấy chỉ còn mấy hộp Smetana thôi, còn hàng phomai Pháp hết sạch . Hộp mà Táo hay ăn thế nào , vì con nhà mình nó không ăn loại đó vì nó ngậy quá nên mình không quan tâm lắm hôm trước mấy hộp smetana đó màu trắng, cao hình như là 100gr thì phải, Bống nhà mình nó chỉ thích mỗi Pettit thôi hoặc phomai của Danone nhưng mà loại này đắt 12k cơ.
    Tuần này mẹ Táo làm sáng à ?
     
  3. Mẹ Bonbon

    Mẹ Bonbon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hihi Bonbon việt nam tăm phần tăm, chả hiểu giống ai mà mắt 1 mí :lol:. mẹ Táo mèo và Mẹ janine ở HN à, tết vừa rồi cả nhà BB có ra Bắc chơi 20 ngày nếu quen trước thì đến nhà 2 mẹ chơi vui nhỉ :p
     
  4. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Các bác buôn kinh quá. Từ răng nhẩy sang phomai, smetana lúc nào ko hay nhỉ?
    > bác J, bác cứ chờ đấy. Hu hu... cơ mà bác cũng phải thừa nhận đi, ở nhà với con còn mệt hơn cả đi làm ấy chứ. Hôm qua em ở nhà tắm cho kk, đến lúc bế chị ta ra khỏi chậu là khóc ầm ĩ cả lên. Đòi vào tắm tiếp chứ. Khóc dỗi kinh khủng. Đến là bó tay với nó.
    Bác này tiện thật đấy nhỉ? Gần nhà mẹ Hương có khác. Hay là trưa nay em qua úp một phát nhỉ? Tại bác Hương bảo là tối t2 mới có hàng nên em chờ đấy chứ. Ko thì he he.. em cứ lẳng lặng mà tới lấy.
    > Mẹ táo: thằng cu táo nóng thế thì mẹ phải chăm con mệt hơn thôi. Hở ra một tý là biết tay nhau ngay đấy. Chảy mũi, ho là chuyện o thể tránh khỏi. Thôi chịu khó vậy bác ạ. Ơ, mà trước táo thích ăn pho mai lắm cơ mà? dạo này chán rùi à?
    Chẳng biết mẹ kk có phải mẹ mìn ko các bác ạ. Thế nào mà kk cứ nhè mẹ cho ăn là ọe, còn bà thì ko, có thì cũng thỉnh thoảng thôi nhưng ít lém. Chán như con gián í. Chả lẽ mẹ lại ko có khả năng cho con ăn. Mà cũng chỉ có bón giống nhau thui. Hay là em nóng tính quá, hay quát con nên mới thế nhỉ??? Trưa qua cho ăn xong hắn ọe mất một ít, thế là em bắt ăn gần một bát con hoa quả, gồm 1 má xoài, 1/2 quả chuối + 1 hộp petit. Trộm vía hắn cũng chả phụ công mẹ làm măm hết. Mà cái con này lạ lắm ạ, mẹ cho ăn hoa quả, các loại linh tinh khác thì ko sao. Động đến bột là biết tay với nó. Híc ... em potay.com các bác ạ...
     
  5. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Tận 20 ngày liền cơ à, lần sau gia đình Bonbon ra HN thì nhớ loa lên nhá để bọn mình ở ngoài này còn đón tiếp nhỉ các mẹ nhỉ .

    >>Táo mèo: Đi làm là để trốn Bống đấy, dạo này nó nghịch nên trông nó mệt lắm hì hì hì hì :lol: :lol:
     
  6. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    um. well come mẹ bonbon... con trai mẹ trộm vía trông lớn quá nhỉ? ra dáng ra trò đấy. Dưng mà anh bon bon trông cũng thon thon nhờ
    > mẹbebong: lâu lắm mới thấy bác vào clb bé nhé. bác mải đi buôn ở đâu thế?
    > ơ, hôm nay mẹ táo làm sáng à?
     
  7. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Janine à, tuần này em làm xem kẽ cho Táo quen dần là mẹ đi làm sáng mà, nên cứ buổi sáng, buổi chiều.
    Táo mèo không ăn cấi đó nữa, lần trước em lấy 12 hộp Danone nhưng Táo không ăn, mãi mới hết, hắn lại nghiện cái Smetana cô đặc này này, loại này đặc, lại ngọt nữa, em trộn lẫn phomai trắng or hoa quả, or bột sắn quấy sánh thì Táo thích lắm nhưng loại này nhà C&L không có nhiều, thỉnh thoảng vì hàng xuất ăn nên không thuờng xuyên, mấy loại trước ngấy vị nhạt, không ngọt nên Táo không thích chị ạ, nó như thế này này
    [​IMG]
    http://i3.tinypic.com/w2gd2s.jpg
    Loại này có 8.5K-9K thôi, nếu bác qua mà thấy thì rinh về cho em nhé, loại này hơi ngọt quá, lại đặc nữa nhưng chẳng hiểu sao Táo nhà em thích lắm, phomai thì không ăn nữa, chỉ thích cái này, em thì thấy phomai ngon hơn. :(
     
  8. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hì hì KK đi làm rùi à, chị cứ tưởng thứ 2 mới đi làm, nói xấu tí, đến thứ 2 vào đọc nhiều quá quên mất bài của mình hi hi hi hi ai dè mẹ KK đi làm hôm nay.

    Mẹ KK à, có lẽ mẹ sốt ruột nên cho con ăn nhanh quá ấy mà, cho ăn từ từ thôi, đừng đút vội vàng quá bé nuối không kịp là cũng oẹ ra đấy .
    Kinh quá các mẹ này mình mới up 1 bài mà các mẹ đã up tới tấp thế này, chạy theo mệt quá, nhất là con mụ Táo mèo :lol: :lol: :lol:
     
  9. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Đúng đấy Táo mèo ạ, loại này đặc mà lại rất ngọt, Bống nhà mình chỉ ăn được nửa hộp, còn lại mẹ ăn còn thấy rùng mình vì béo ngậy quá, có khi nhà Táo trộn vơi hoa quả nó dễ ăn hơn nên nó thích . Á à anh cu Táo này lại thích ngọt rùi nhá :lol: :lol:
    Cái hộp hôm trước mình thấy thì không phải hộp này, hình như là loại váng sữa lên men, khi ăn trộn với vỉ mứt thì phải, tớ nghe nói váng sữa lên men ăn thì tốt cho tiêu hoá nhưng con nhà mình hơi khó tính vụ đó nên chả dám lấy .
     
  10. Mẹ Bonbon

    Mẹ Bonbon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vầng BB nhà mình ăn nhiều nhưng khả năng hấp thụ kém nên minhon lắm, lại vừa bị ốm 1 trận nặng nằm cấp cứu 5 ngày ( bị bệnh tay chân miệng) may mà không sao
    Lịch ăn của Bonbon:
    6h30: 150ml sữa
    8h30: 1 chén cháo
    9h30: 2 miếng đu đủ xong ngủ đến 10h dậy
    10h: 1 quả chuối
    11h30: 180ml sữa
    12h-2h30 : ngủ trưa
    2h30: 1 miếng xoài hoặc bơ dằm
    3h: 1 chén cháo
    6h: 1 chén cơm (ba mẹ ăn cơm là đòi ăn, đút không kịp nên cho ăn trước)
    8h: 120ml sữa rồi lăn ra ngủ
    Trước khi đi ngủ, ba hay mẹ pha cho 1 bình 150ml sữa nữa, sáng nào dậy cũng hết veo, bình nước cũng thế . Cu BB cứ đêm tự mò lấy bình sữa mắt nhắm miệng tu hết thì quẳng bình đi ngủ tiếp. 2 viên phomai thì cho vào cháo. Ăn như thế mà vẫn bé như cái kẹo các bác ạ :(
     
  11. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Thế thì mụ Táo mèo cho bác janine phát nữa, cho biết thế nào là kinh :lol: :lol:
    đang online mà, thấy nhà nọ up thì nhà kia cũng up, nhà ta toàn Leader member và super leader member rùi còn giề :lol: :lol:

    KK thế là OK quá tùi còn giề, Táo mới đầu ăn hết 1 hộp petit mẹ sứơng rên lên rùi, giờ trộn hoa quả cũng chỉ cho vào gần đầy cái hộp petit thôi chứ không ăn được nhiều đâu, mà mẹ Táo sợ ọe nên cứ phải cách bữa bột ít nhất 1 h mới dám tráng miệng đấy, cũng sợ ọe lắm.
    Thằng Táo móng tay nó nhanh dài kinh khủng, 3-4 hôm lại cắt nếu không nó cài toạc hết cả trán, cái trán cứ nhấp nhô vết nó cào, nhìn đến là tội, thuơng lém nhưng mà điên lắm, có lần mẹ vặn cho quẹo tay vì cái tội cứ hay cào. :evil:
     
  12. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    CHị BOnbon ơi, trộm vía bé nhà chị ăn uống được như vậy thì chị yên tâm rùi nhá, không tăng cân cũng không sao miễn là bé ăn được như thế.
    nhìn thấy lịch ăn mà thèm quá xá chị ơi.
    Táo nhà em thì ít lắm 1 ngày 90ml sữa, 2 chén bột con (lúc hết, lúc không) 1/2hộp 60mg hoa quả trộn phomai (lúc ăn lúc không) bú mẹ cũng không nhiều lắm, thế thôi đấy. nhìn thấy mà thèm quá.
     
  13. Mẹ Bonbon

    Mẹ Bonbon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hihi Nhà bạn Táo Mèo đúng là buôn tầm cỡ, ngưỡng mộ :D Mẹ Bonbon sinh 74, thế mẹ Táo mèo, mẹ Janine, mẹ kutkit bao nhiêu nhỉ để Mẹ BB tiện xưng hô, không khéo phạm thượng thì chít :oops: :!:
     
  14. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Táo này phát sít thế nhỉ :twisted: :evil: :evil: , mai sau Táo lớn thì biết tay nhá
     
  15. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    phát sít cái giề, nhưng mà khong có bố nó thôi, nếu bố nó biết thì chít, bố nó vặn quẹo cả người mẹ nó luôn :lol:.
    Tự dưng thấy nhớ Táo mèo thế.
    À cả nhà có ai biết bị dạ dày thì ăn cái gì cho tốt nhỉ? chẳng là cậu em trai em đang thanh niên mà cứ bị ợ chua, người mệt mỏi do uống nhiều KS, hay bệnh lắm, chủ yếu do ăn không ngon, ợ chua.
    Em thấy bảo ăn trứng gà là mơ lông là tốt, nghệ đen mật ong nữa không biết có đúng không?
    ai có kinh nghiệm vụ dạ dày cho em xin í kiến với.
    Cậu nó nhà em cũng chưa đến nỗi bị dạ dày nhưng có vấn đề về dạ dày, uống nhiều KS quá thành nhờn thuốc (chán lắm, ông bà ngoại không cho đi chưa đúng toàn theo lang vườn gần nhà, nói đến vụ này mẹ cháu đau cả thủ), em đang tính hay là cho dùng đông y thử xem kết quả thế nào, có thể lại đỡ vì uống nhiều tây y, nội tạng nóng bức nên giải độc theo đôngy :D, sau đó nếu không tiến triển thì sẽ qua tây y tiếp. :(
     
  16. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ táo phát xít cỡ em là cùng chớ gì bác J cứ mắng!! em ko đánh chừa, vì có đánh nó cũng chả biết gì? nó còn cười mình với lạ chứ. Nhưng mà mắng thì ko thể ko mắng. Vì bực quá mờ.
    > mẹ BB: trộm vía, con ăn thế là tốt quá rùi, mà BB nhà bác đi ngủ sớm nhờ. KK toàn 10h30 mới đi ngủ. Hôm qua mẹ mải online quá, bố kk cứ giục thế là cho con đi ngủ muộn. Dưng mà em vẫn còn dỗi, đang on thì bắt cho con đi ngủ. có :twisted: :evil: ko cơ
    bác cứ gọi bt đi, em và mẹ táo thì bác gọi là em. Còn bác J thì phải kính lão đấy nhớ...


    Chuồn chuồn.

    > mẹ táo: em chưa cho con ăn thử cái smetana này bao giờ. Hay là tại em ko gặp ở nhà bác H nhỉ? có lẽ thế.
     
  17. Mẹ Bonbon

    Mẹ Bonbon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/6/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @Táo Mèo: Tớ thấy cậu tớ bị dạ dày uống nghệ với mật ong cũng OK lắm, cách làm thì mình không biết lắm phải hỏi lại đã :lol:
    @Mẹ kútkít: Mình thích trẻ con ngủ sớm nên toàn tập cho BB ngủ sớm. từ lúc mới sinh đến 1 tuổi BB toàn ngủ lúc 6h30 trễ nhất là 7h đến 6h30 sáng hôm sau. Nhưng từ dạo ra HN chơi về tới giờ BB dịch giờ ngủ từ 7h30-8h30. Cu BB nhà mình được cái như củ khoai, cho gì ăn nấy và 1 chén cháo đầy chỉ ngồi măm trong vòng 7 phút rồi đứng dậy đi chơi :D
     
  18. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Trộm vía , trộm vía... ngưỡng mộ quá. Các em ở Hn học tập anh BB thui. Sướng thế!!!!!!!!!!!
     
  19. MeBebong

    MeBebong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/1/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ui chao, mẹ bebong còn phải làm việc kiếm xiền chứ, kỳ này sếp sang nên bận lắm. Bebong cũng hảo ngọt giống anh Táo đấy, chua chua nhạt nhạt là không thích đâu, lắc đầu nguây nguẩy luôn.
    Mẹ Táo à, bẩu cậu em đi nội soi chưa? mẹ cháu biết có phòng khám của BS Huệ chuyên điều trị các vấn đề về dạ dày và tiêu hoá. Phòng khám 55 đường Giải phóng, nhưng ko nhớ số ĐT.
     
  20. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    >>> KK: cái smetana đó phải tranh cướpnhau mới được, tốt nhất nếu mẹ KK buổi trưa không phải về với con thì thỉnh thoảng khi nào có hàng của Nga về mẹ lượn qua đó, thế nào cũng rinh được vài hộp . Vì buổi trưa nhà bác Hương vắng lắm nên dễ nịnh nọt bác ấy hơn :lol: :lol:
    >> mẹ BB: anh cu này ăn uống thế là tốt lắm rùi, thậm chí còn nhiều nữa là khác ấy . =D> =D> =D> =D> =D> cả nhà vỗ tay nào, từ lúc thành lập clb này bây giờ mới thấy có anh BB này là giòi giang nhất đây (trộm vía con ngàn lần), trong clb này toàn các em lười ăn, chậm lớn thôi.
    Bống nhà mình 1 ngày chỉ có 3 bát cháo, 350ml sữa, 1 hộp phomai 60gr, 1 quả chuối có hôm thì thêm 1 quả quýt ngọt nữa thôi thế là hạnh phúc lắm rùi . Mà anh này đi ngủ sớm nhỉ, con nhà mình hôm nào sớm thì 10.30 mới ngủ, nhưng được cái chị ta ngủ một mạch đến 6h sáng không dậy ăn đêm đâu.
    >>Táo mèo: Thế thì mẹ TÁo bảo cậu ấy ra khám ở BV y học cổ truyền TW ấy, phố Nguyễn Bình Khiêm rất gần nhà Táo mà, ở đó khám tốt, mà nếu có phải uống thuốc thì họ sắc luôn cho mình, đóng vào túi và về chỉ việc hâm lại và uống thôi, tiện lắm . Ở CQ mình mọi người toàn uống thuốc sắc kiểu ấy chứ không phải về nhà đun thì chít .
     

Chia sẻ trang này