hihi nhanh quá, đã gần năm rồi cơ ạ, bé được mấy cân rùi mn? mình giờ xa xôi lắm, gọi là người bắc - người nam rồi
Ấy ko xa đâu. E dạt tít Nghi Tàm này. Thằng nhà e cứ quanh quẩn 10kg thôi mn ạ. Trv ngoan và khỏe mạnh . Gửi tạm cái hình mới nhất
Trv bé kháu quá mn ơi. Nhưng con đi chơi mệt hay sao mà buồn thiu thế kia E ở Cổ Nhuế, kể ra cách vẫn xa hihi
Đoán là mẹ này chuẩn bị ra "ở riêng". Ở cùng với "mẹ chồng" là sếp thì cũng có lúc bực dọc khi mẹ chồng mắng. Đến khi chia tay thì nhớ nhung luyến tiếc. Hay thật! Nhưng mẹ ra ở riêng thì chúc mẹ làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió nhé!
Giờ mình đang phải làm, đang gồng gánh thì thấy mệt thôi chị ah chứ có nhiều người sáng ngủ 8h dậy, rồi đi chợ nấu cơm, chiều đi thể dục, tối về xem tivi rồi ngủ có khi lại đang ước giá mình đi làm.
Nếu ở tầm tuổi hưởng thụ rồi sẽ không chán đâu, nhưng đang trẻ + áp lực cuộc sống thì phải vận động thôi, ở nhà sẽ nhanh chán
Mỗi lần nghỉ làm lại thấy có chút buồn, chút hoang mang bỡ ngỡ với những ý tưởng và suy nghĩ về môi trường mới, dự định mới, lại có một chút thoải mái như vừa giải thoát khỏi một cái gì đó ) nói chung là cảm xúc nó lẫn lộn lắm các mẹ ạ.
Chị mới nghỉ việc ở cty hồi tháng 5. Ngày cuối bán giao xong mà không thấy sếp nhấp nhổm gì việc trả lương nên từ trưa chị gọi sếp bảo, trả hết lương cho em. May là sếp đồng ý và bảo kế toán làm lương...... Bàn giao xong thì ngồi chơi fb, lướt linh tinh chờ hết giờ về. Trong cty cũng không làm chia tay vì cty nợlương, tiền công đoàn còn ít nên chả ai muốn đi. Mình cũng chả muốn ầm ĩ, cứ nhẹ nhàng mà chuồn cho êm haha
Tớ cũng dứt áo ra đi sau khi gắn bó với 1 Cty sau 7y làm việc. Chả vui cũng chả buồn, giống như 1 điều tất yếu phải xảy ra thui.
Ở nhà nhiều cũng buồn, nhưng đi làm rồi về nhà vẫn quần quật với cv và 2 tên nhóc. Nghĩ cũng cực. Ước một ngày mở mắt ra. Trời xanh gió mát, se lạnh, kèm cốc cafe sữa, và ngồi bậu cửa nhìn mưa, sau đó lại đc ngủ nướng, ko coem nước, ko bỉm sữa, ko tiền nong, ko tiếng đt và tivi.... nói chung mong 1 ngày bình yên
Chia tay "nơi tình yêu bắt đầu" rồi à bác? Chúc bác có một công việc tốt hơn với môi trường tốt hơn. # và #!
chắc ko ai nghỉ nhiều như em 1 năm ngoái nhảy 6 chỗ làm, chỗ thì ko đóng bh lương lại thấp, chỗ thì sếp cứ đứng đằng sau thúc vào mông mình đẩy tiến độ, .... nói chung là nhiều vấn đề nhưng em thấy cứ mỗi chỗ làm lại tìm hiểu đc những cái mới nên đôi lúc nghỉ việc như được giải thoát và hưng phấn ý, hiện tại thì chưa có ý định nghỉ nhưng vẫn phải học hỏi thêm rất nhiều thứ, tốt nhất là nên có khoản tiền thụ động rồi hẵng nghỉ ko cần phụ thuộc ai hết thì mới dễ thở ko thì mệt lắm kinh tế quyết đinh nhiều thứ mà
Có được trả hết lương ko mn? E thì cv cg nhàn, có khi nhàn quá ko ai ép, ko có động lực gì cả nên cg nhanh chán. Cty cg ít ng và đi công trình hết nên ko chia tay gì cả, sếp bảo hôm nào làm bữa mà ko biết có dịp koko . Lương chỗ e thì đều đặn nên chỉ còn nửa tháng 7 chờ đến ngày trả lương rùi lấy + lấy sổ bhxh luôn. Những 7y cơ ạ? E chỗ lâu nhất hình như gần 3y Ước này giống như đang FA. Các bạn FA tranh thủ mà tận hưởng đi chứ lúc ck con vào rồi lại ngồi mơ. 1 ngày thì vẫn có thể, mn tạo ra 1 ngày như thế dành riêng cho mình đi ạ. Bỏ mọi thứ xuống và tận hưởng những cái ko hề xa hoa như mn nêu trên
7y đó bạn ạ, 7 năm làm việc cống hiến mà cv vẫn dậm chân tại chỗ,keke,được cái tg ko gò bó, mỗi tội lương thấp. Về bảo chồng e nghỉ việc nhá bác ấy đồng í luôn. Bảo vợ ở nhà chơi 1 tg, lên kế hoạch đi chơi. Vừa nghỉ xong cái thì có chỗ khác mời đi làm vì mình delay họ 2 tháng trả lời rồi. Chưa kịp đi chơi thì lại đi làm vì họ cần ng, mà mình ở nhà thì cũng chả bit làm j vì bọn trẻ đi hoc, chồng đi làm. Thôi thì cái số ko được nghỉ lại phải cày, dưng mà tinh thần thoải mái hơn. Tớ tính ở nhà làm cái j đó ko đi làm công sở nữa nhưng chưa thực hiện được. Lại ủ mưu để thời điểm thích hợp sẽ nghỉ việc hẳn ở nhà KD cái j đó chứ giờ tinh thần đã muốn nghỉ hưu sớm roài.
Mỗi cái có niềm vui riêng, đi làm thì thoải mái đầu óc tư tưởng, kd thì được làm theo ý mình, được tự chủ, tự khám phá bản thân...nếu có khả năng thì kết hợp cả 2 mn. Quan trọng là mình chủ động. Bjo nhiều ng khó xin việc, nh ng kd thì chán mệt vì ko bán được.... lại ước nghỉ hưu hẳn hẳn luôn, chỉ việc hưởng thụ thôi Ko biết những ng làm ít mà nhiều xiền họ có sung sướng, có ước muốn bình dị gì khác ko mn nhỉ