Mình hàng xóm với quê lúa của bạn đấy. Mình ở Nam Định nhưng hiện đang sống ở Hà Nội, mình hơn bạn 5 tuổi Rất vui được làm quen với bạn!
Vậy chúng ta cùng cảnh rồi. Mình phải ở lại Hà Nội để chữa bệnh, không được về quê mặc dù cũng nhớ quê. Bạn về quê tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi 1 thời gian, không khí ở quê trong lành sẽ giúp bạn nhanh khỏe, đỡ mệt mỏi, giảm stress nhiều lắm. Chúc bạn mau khỏe nhé!
Mình bị Phổi. Cũng trường kỳ kháng chiến nhiều năm nay rồi bạn ạ. Biết là ngột ngạt nhưng không còn cách nào khác Bạn thì sao? Nếu không bắt buộc phải ở trên này thì mình nghĩ về quê là giải pháp tốt nhất để điều trị và chăm sóc, rèn luyện. Trước mình về được nửa năm thấy khỏe ra nhiều lắm!
Hiện giờ e đang kinh doanh ở quê hoàn toàn làm việc online đấy. Có mẹ nào về cùng em tìm hiểu không ak. E đang dự định lập 1 cuộc hội thảo về chủ đề này ở thành phố thái bình, các mẹ cho em ý kiến với ak. ===> Link hội thảo
Bạn nhầm mất rồi Bệnh viện 354 ở 120 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Còn bệnh viện Phổi Trung ương ở 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội nhé. 2 viện hoàn toàn khác nhau bạn ạ! Nó chỉ hơi gần nhau thôi.
Hình như trên Hoàng Hoa Thám là BV lao phổi luôn đấy phải ko mn? Trc e vào đó thăm bệnh 1 lần. Mà bệnh mn phải chữa trị lâu ko? Bây giờ chắc khỏe hơn nhiều rồi chứ chị?
Mình bị bệnh có nặng lắm không? Nên đến đúng bệnh viện chuyên khoa để khám chữa sẽ tốt hơn mình ạ. Trước nhà mình gần Thanh Nhàn, qua đấy khám, bệnh án 1 dãy rồi mà họ cứ bảo mình khỏe, không làm sao Đúng rồi mình ạ! Trước là Lao phổi TW, giờ chuyển thành Phổi TW tức là tất tần tật các vấn đề liên quan tới Phổi chứ không riêng về Lao nữa. Cảm ơn mình nhé, mình khỏe hơn nhiều rồi, nhưng cũng còn phải điều trị lâu lâu nữa. Bình phục hẳn chắc cũng phải mất đôi năm. Hích...
Mình thì ăn nằm bệnh viện như cơm bữa rồi nên cũng quen! Những lúc ốm đau mình mới thấm thía hơn câu: Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì... Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, không nên coi thường, chủ quan kẻo lúc ốm ra là mệt lắm