Mn ơi ở toppic nay đã ai làm iui chưa ạ. Cho e xin ít kinh nghiệm ạ. E dịnh tháng tới làm iui ma lại vao tháng 7 âm. K đẹp lắm. Các mẹ cho e xin ý kiến ạ. Vc e cưới hơn 2 năm rồi mà con yêu chưa về. E nóng ruột quá ạ.
Chúc mừng mn nhé, post cái 2v lên cho mọi người lấy lộc với. Còn 7 ngày nữa mà tới ckk thì e bé khỏe đấy, 7 ngày sau rụng trứng đã nổi được 2v rồi.
Để mai mình thử lại rồi post lên cho mn nha. Mình thụ thai sau khi sạch kinh íh( tỉ lệ này rất thấp, m cũng kg ngờ m rơi vào trường hơp này) . 7 ngày sau qh mình thử que thì thấy mờ lắm lắm. Nhưng mấy ngày sau thử lại thì vẫn như vậy. Cuối cùng đến ngày 15 sqh thì 2 vạch nhìn rõ ràng ( mặc dù kg đâmh như vạch kia). Mà mình bị có đủ dấu hiệu luôn. Hihi.
3 tháng E đã khám ở pk 56 HBT rồi. Em bt. Ck e khám bên viet đức thì tt hơi giảm nhẹ thôi. E định sach ckk lần này e xuong khám lại nếu ok làm iui. Vì hoang mang chưa biết theo bs nào và lam ở đâu
E còn chưa quyết định lam ở đâu. Nếu k có j thay đổi e vào viện c mà lại k có quen để hỏi nên hoang mang quá. Mn định lam ở đâu.
Vậy có thể tt giảm nhẹ là nguyên nhân 2 năm mn chưa có tin vui. Tớ cũng k có kn gì, chỉ khuyên mn trước khi tiến hành IUI thì chuẩn bị sk cho 2 vc thật tốt, đặc biệt là ck thì tỉ lệ thành công cũng cao hơn. Mn cho ck nghỉ ngơi hợp lý, uống nước giá xay, đặc biệt cho ck uống nước ép cà rốt cùng với ăn trứng gà cũng làm tỉ lệ tăng lên rất nhanh.
Hội gà nhà mình cũng đông ấy nhỉ. Cùng chờ đón các em gà con yêu yêu nào. Theo dự kiến thì sau tết mình cũng đón gà con.hihi.