Hiếm mà có vc nào không bị khúc mắc về vấn đề tài chính. Thôi thì nc thẳng thắn để có tiếng nói chung vậy.
đúng là vợ chồng hay cãi nhau vì tiền thật, hồi mới cưới nhà tớ cũng thế, 10 lần cãi nhau thì 9 ;lần vì tiền... nghĩ lại lấy nhau vì yêu nhau mà về tiền nó cứ xoay nhau như chong chóng, giờ thì đỡ hơn chút nhưng tiền là vấn đề nhạy cảm thật
Thôi đừng ly hôn, ck mn chẳng qua đang tốt quá thôi mà. Giờ mn quản chặt tài chính, ông kiếm đồng nào mình sát sao được là ngọt nhạt tịch thu luôn. Còn mẹ ck mn quá quắt quá. Mà mn cũng cả tin cơ. Chả bù e, 1 đồng e cũng cất kĩ. Chồng e e còn k đưa chứ đừng nói mẹ ck e
Em nghĩ bao giờ mới cưới thì cũng có chuyện xô xát cãi vã. Vì khi về ở gần còn chưa hiểu hết được tính nhau. Nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột. Vay mượn và cho là phải rạch ròi, không được tặc lưỡi bỏ qua. Bây giờ mình chưa cần, chứ đến lúc cần thì cầu kêu ai? Bác là chấn chỉnh ngay, nói chuyện nghiêm túc với chồng ngay nhé
nhà em cũng đưa vàng cưới cho mẹ chồng giữ hộ nhưng mà khi hỏi bà thì năm lần bảy lượt bà nói lý do ko chịu đưa. Đỉnh điểm khi nhà em mua nhà hỏi bà thì bà mới nói thật là lấy cho em trai bà vay chưa lấy đc. hazzz
Tại chồng bạn cả nể quá mà,bạn nên kiểm soát thu nhập tiền của chồng,để tránh cho lung tung không đòi được
Ôi ngày xưa e tự quán triệt tư tưởng cho mình là k đưa vàng cho mẹ ck. Vì đòi thì ngại mà k đòi thì lúc túng bấn biết xoay đâu. E cũng chẳng đưa cho mẹ e vì biết tính mẹ e, chắc chắn lắm. Muốn lấy thì cũng phải đưa ra lý do nào kiểu bần cùng bất đắc dĩ thì mới đưa. Kiểu sắp chết đuối mới cấp cứu. Chứ nếu bảo làm ăn thì bà bảo thôi, kiếm ít thì ăn ít, mở rộng làm j
Quan điểm của minh la ko bao giờ đưa vàng cho chồng hay mẹ chồng giữ, còn tiêng bạc nếu của chung thì mjnh phai lắm đằng chuôi, chồng muốn lấy phải hỏi minh đồng ý mới lấy được. Chong chủ top ko xấu,chỉ la vì họ hàng nhà lão ý quá, giờ minh cứ lắm chặt kinh tế thì đỡ ức chế mn ah