Chào các bố mẹ và các anh chị. Năm nay em 20 tuổi và có một đứa bạn 19 tuổi là con gái. Gia đình con bé này cũng khá giả, bố mẹ đều là viên chức nhà nước, mẹ là giáo viên cấp 1. Chơi với nó 1 thời gian nó bắt đầu kể về gia đình, kể về cả cuộc đời nó là 1 chuỗi những bất hạnh do bố mẹ gây ra. Con bé kể rằng ở nhà luôn bị mẹ chửi rủa thậm tệ bằng những lời lẽ khinh miệt dù con bé rất hiền và ngoan, cô dì chú bác đều có lời khuyên nhưng đều bị mẹ nó dội gáo nước lạnh. Tất cả mọi thứ từ việc học hành, đi chơi hay việc nó thích làm đều bị mắng chửi: Bị bắt học ở trường mà nó không hề muốn học, bị cấm đi chơi cùng hay ngồi trên yên xe xon trai, dẫn con trai về nhà và bị mắng kiểu "Mày muốn thể hiện cho cả cái xóm này là mày có nhiều thằng con trai thích à...". Xin đi chơi thì bị chửi là suốt ngày lêu lổng đi chơi đàn đúm, ko đi thì bị chửi là tự kỉ.... Nó còn kể luôn bị đánh đập kiểu dựt tóc và tát. Bố thì bênh mẹ nó ko dám nói gì và cũng gần như không hỏi han gì cả và vô vàn những điều tệ hại khác mà quá dài e không hể nói hết. Chuyện bắt đầu từ năm nó cấp 2 và h sắp lên đh năm 2 rồi mà vẫn bị đối xử như vậy, thậm chí có những câu nói như là "Mày tao không quản được thì sau này để chồng mày quản mày" Tức là sau này sẽ bị sắp đặt chuyện cưới xin. Điều này e đã được tiếp xúc với mẹ nó 1 lần và nghe mẹ nó chửi trước mặt bạn bè nên e xin khẳng định là thật. Nhiều lần nó kể cho em những chuyện này là bấy nhiêu lần nó khóc. Với tư cách là bạn e chỉ có thể an ủi và cũng không thể làm gì nhiều. Giờ viết lên đây với hi vọng nhận được sự giúp đỡ và khuyên nhủ của các bậc cha mẹ, em xin cảm ơn.
chia sẻ với bạn, Nhưng mình cũng không biết phải nói thế nào với người mẹ này. Hay bạn bảo với bạn của bạn hãy ngồi nc với bm bạn ấy xem sao?
uhm...khó hiểu nhỉ....1 người mẹ thực sự khó có thể làm điều đó...có khi nào... còn can thiệp khó lắm...bạn ấy đã 18 tuổi...có thể tự làm thêm, kếm tiên rồi thuê nhà ở...như thế sẽ đc giải thoát...
theo như cách cư xử và theo lời kể của bạn ấy thì mẹ bạn ấy là kiểu rất nhu nhược nên ko thể ngồi nói chuyện tử tế đc, ngay cả tâm sự 2 mẹ con cũng ko bao h...
Bạn này 19 tuổi nhưng rất rất rất gầy, ai cũng sốc khi nhìn thấy ấy ạ. Khi mà bạn ấy xin làm thêm thì bị bố bắt ở nhà ăn uống ngủ nghỉ cho béo. Rồi nhiều khi bị mẹ chửi là tao cho mày ko thiếu cái gì cả, suốt ngày chỉ ăn hại rồi tao bất hạnh khi đẻ ra mày, xin mua đồ thì ko cho bảo tự đi làm mà kiếm tiền, xin đi làm thì bảo ko có đi làm gì cả, nhỡ bị người ta lừa thì sao.
Bố mẹ bạn này bị sao vậy??? Bạn ấy ngoan hơn nữa còn là con gái sao lại đối xử thế??? Có khi nào vì một lý do nào đó mà đổ tội lên đầu bạn ấy. Bạn ấy đủ 18 tuổi rồi cũng đã lớn và có thể suy nghĩ được rồi. Hỏi thẳng bố mẹ luôn xem thế nào? Đồng thời nói rõ tâm tư tình cảm của bạn ấy. Nếu bố mẹ bạn ấy không thay đổi mà vẫn đánh đập chửi bới bạn ấy như vậy thì tốt nhất nên tự kiếm việc gì đó tách ra làm, ra ở riêng mà đánh đập quá thì cho ra cơ quan pháp luật luôn. Bố mẹ công chức nhà nước mà không biết nghĩ kiểu gì nữa
Mình đọc thêm cmt của chủ top bên dưới thấy cha mẹ này cũng thương, lo lắng cho con.. Có lẽ là thương ko đúng cách..Bạn ấy mạnh mẽ hơn, biết yêu thương chính mình hơn thôi...Xin việc gia sư thường k yêu cầu mập ốm rồi nè