M đi mấy lần ko thấy cân kiếc gì Chắc m ko xách nhiều Với trông m ngố tàu ba ngơ Nên có thể các anh BP cho qua Dân buôn chuyến các anh ấy nhìn biết ngay Ko lo cân thừa cân thiếu đâu Đường ở mồm , xử lý được hết Bí quá , cứ hỏi xung quanh thôi Toàn VN cả ấy mà Nếu tự đi lần đầu thì rủ ai rành 1 chút xin đi cùng ng ta cho yên tâm đỡ lo lắng bỡ ngỡ quá Đi lại với ở ks thì có thể tự mò nếu thích Lần đầu m sang , in hẳn 1 tập các địa chỉ cần đi và các số đt bên dv Cuối cùng chả dùng được số quái nào , mang ra làm ghi chép hết , địa chỉ trên mạng đưa thì thay đổi , số đt cũng ko gọi được , số Tai cũng đổi , tìm mấy đ.c thì chuyển đi mất tiêu , mấy lời tư vấn của các sư huynh sư tỷ muội đi trước cóc ứng dụng nổi , cái họ khen ngon m ko xơi được , chỗ họ bảo ở tốt thì m bỏ chạy vì bẩn , sau m cứ tay bo , vừa đi vừa hỏi tãxi , võ vẽ mấy từ với tra từ điển vác theo , trông ngu ngu , nhưng hữu dụng , cần hỏi gì ra nã mấy em lễ tân hoặc lên múa may với lái taxi vã mồ hôi rồi cũng ra , nếu ở xa chợ thì tìm cách nhờ lễ tân ks nó chỉ cho tuyến bus đi cho rẻ , còn m tìm điểm nào thì sẽ đi lượn xem có ks nào "hạt rẻ" cạnh đó sẽ ở , tìm ks rẻ cứ hỏi hội lái taxi nó rành lắm (đưa qua đc % của ks mà, xem phòng chưa ưng thì nó chở đi tiếp, ưng thì ở) ... đây là kiểu lang thang, chứ đi dánh hàng thì cần nhiều thời gian nên phải nhanh ... vận chuyển nếu tìm đc hội nào nó qua ks chở hàng cho m thì đỡ phải chở ra chỗ gửi hàng đỡ mệt . Nói chung đi tq rất chi là đơn giản , ko p lo gì cả Nhưng có tiền hẵng đi , tầm 300 trở lên đến cả tỷ bạc Chứ dăm chục 1 trăm thì ... ở nhà mở hàng bún ngan chặt , kiếm hơn mà an toàn hơn nhiều !!!
đâu , trên xe ấy , toàn VN mà à mà ra mấy chợ cũng hay gặp gn VN nghe tiếng chửi > nhận ra ngay , kaka !
300 củ em gửi ngân hàng, hehe. Đi lần này là tiền trạm, xem thị trường bên đó thế nào vì trong nước em có mối sỉ rồi nhưng muốn xem giá thấp nhất bên kia có thể là bao nhiêu. Em cũng tranh thủ vác em người yêu đi luôn coi như đi phượt mấy hôm vì sang tháng 8 là học chính thức rồi em ý không đi đâu được. Có gì về em review cho bà con nhưng mà em đi kết hợp du lịch nên có thể sẽ không kinh tế như mấy bác chuyên buôn. Em có tham khảo một số bác cứng tay mà các bác tính chi phí tối ưu quá nên không dám theo.
Bạn em đi HK đặt phòng các kiểu rồi mà đợt này nó bác visa một đống. Cậu này lại còn sang thi đấu mấy cái vui vui nữa. Tiếc đứt ruột.
Đừng ... bán ng-y nhá ... m đùa tí ... Chuẩn luôn P đi do thám tình hình chứ Biết ng biết ta ... Nhưng m cá là giá ko thấp hơn giá mốihàng của b ở HN đâu , mà chỉ có cao hơn sau khi tính thêm các loại phí vào...
Mình cũng hay đi việt trung nè bạn. Có xe của bên Viêt Trung đi từ hữu nghị quan sang Quảng Châu luôn mà bạn sang bằng tường làm gì nữa cho mất công
Mình mới đi QC về chuyến vừa rồi, vẫn bình thường mà, tình hình trên báo chí thì thế thôi chứ thấy đầy khách VN vẫn sang lấy hàng ầm ầm
thì nói chúng vì cuộc sống thôi b ơi, tin gì thì tin , thằng cu con hĩm nó nằm nhà ko có sữa là xách balo và lên xe thôi ,
các mẹ chịu khó bắt taxi ra bến xe bằng tường, gần thôi, tiền taxi chắc 20-30 tệ gì đó thôi. Xong đến nhà xe trong bến mua vé giường nằm đi QC. Nếu đặt vé xe của VT từ Hn rồi thì chỉ việc đến lấy vé thôi. Khách sạn mấy mẹ book phòng trước ở Vn cho tiện cũng dc vì nhiều đợt khách du lịch đông sẽ hết phòng ấy
ks mà b book ở VN thì ở trang web nào vậy ? giá có rẻ hơn quá đó mặc cả tay bo ko ? nếu có thể cho m xin cái link ?!?!?! tks !
bạn ơi mình đang có ý định sang lấy hàng nhưng nghe nói nhiều chợ lắm muốn hàng đẹp , thiết kế hình như là phải đi chợ Thái Bình đúng ko bạn
Mình gọi đt book chỗ quen thôi bạn, vì mình hay đi 1 mình nên ngại sang lang thang tìm ks nên gọi trước chứ ko hay book trên mấy web ấy