Tranh luận: Lấy Chồng Giàu Hay Nghèo Thì Tốt Hơn???

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi thoi trang cong so Allan, 20/7/2016.

  1. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Ck giàu thì dư dả về cuộc sống nhưng giàu phải đi cùng với yêu thương vợ con...chứ mới hôm kia thôi ngồi nghe 1 chị tâm sự mà thấy có điều kiện chút nhưng cuộc sống thật là mệt mỏi, buồn tẻ...
    Ck giàu nhưng ko phải cái duyên của mình cũng ko chọn được. Dù người đời có nói sao thì mình là người trong cuộc, mình biết cuộc sống của mình như thế nào, phải cố gắng lên thôi.
     
    Đang tải...


  2. VH Hoàng Phúc

    VH Hoàng Phúc CALL 0983353251

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    vợ chồng n cũng là cái duyên số, chi biet chọn nhung ng có chí hướng vươn lên làm ăn thoi
     
  3. cao quang nguyen

    cao quang nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Hj Cũng đúng đấy:)
     
  4. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Không cần quá giàu nhưng cũng không nên quá nghèo :(
     
  5. bowsprout

    bowsprout Thời trang trẻ em Bow & Sprout

    Tham gia:
    23/7/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nói chung là số chị chủ topic cũng may đi. Em quen mấy chị cũng giỏi, cũng cố gắng này nọ, gia đình thì căn bản đừng hỏi luôn, thu nhập của chính các chị ấy cũng không dưới $1k /tháng mà thế quái nào lấy ck rồi khổ vật vã, dù ck cũng kiếm ra tiền như ai. Haizzz "cái mã ban đầu sẽ thay đổi khi người ta cưới em về.." ai cũng bảo thế
     
  6. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Mình chỉ nghĩ duyên số thôi chứ muốn chọn cũng chẳng được :(((
     
  7. kimoanh020186

    kimoanh020186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    3,536
    Đã được thích:
    984
    Điểm thành tích:
    823
    chẳng biết thế nào mà chọn. mình cũng tin là có duyên số.
     
  8. quangcaopanda

    quangcaopanda Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    lấy được chồng giàu hay nghèo đều có số cả. tùy phúc phận mỗi người thui. nếu mà được cả tinh thần lẫn vật chất thì quá may mắn
     
  9. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Hi, lấy ck vừa yêu, vừa giầu là sướng nhất, còn không giầu mà yêu vẫn lấy bình thường :D
     
    Lan Hương thích bài này.
  10. ngocphuong95

    ngocphuong95 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    mình thấy bạn nói đúng lấy ck k chỉ vì riêng cái tình cảm của mình thôi không mà còn vì tương lai con mình nữa.
    nhưng đó là do bạn "may Mắn " tìm đc nửa kia tốt về tính cách , gia đình cũng tốt, nếu như k phải gia đình tốt mà rơi vào gia đình mẹ chồng nàng dâu kinh kị nhau thì sao liệu có ngọt ngào và hạnh phúc như vậy hay k.
     
    Lan Hương thích bài này.
  11. vagrifood

    vagrifood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Vấn đề muôn thửa xưa nay nhỉ. Quan điểm của ông cha ta vẫn là chồng giàu vẫn hơn, đũa mốc đừng chòi mâm son, hihi
     
    Lan Hương thích bài này.
  12. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Giàu thì ai chả ham, hôn nhân mà vì tiền của không có tình yêu thì cs như gánh nặng thôi.
     
  13. Lan Hương

    Lan Hương Yêu trẻ

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Giầu có cũng hay, nhưng mà niềm vui đó cũng trôi đi nhanh như gió. Có thể nhiều tiền vợ chồng sẽ cùng nhau đi du lịch đây đó, đi ăn uống... và có thể chữa bệnh, mua sắm được thứ mình thích.

    Nhưng thứ mình thích nó cũng tăng lên theo sự giầu có. Bạn không thể nào đủ giầu để mua đủ những gì mình thích.

    Khi mình đi xe đạp mình muốn có chiếc xe máy. Có xe máy rồi lại muốn chiếc đẹp hơn. Có chiếc xe máy đẹp nhất rồi lại muốn có ô tô. Có ô tô rồi lại muốn có chiếc ô tô đẹp hơn... Cứ thế cuộc đời cứ luẩn quẩn trong vòng đua vật chất.

    Chưa kể khi giầu có rồi, chồng bạn có cơ hội gặp những ca sỹ, hoa hậu thì bạn cũng cần phải biết làm đẹp, phải spa, đi thẩm mỹ... nhưng tuổi tác nào có làm cho bạn trở nên xinh đẹp hơn. Dao kéo cũng chẳng bằng Tạo Hoá dù làm đẹp cách nào chúng ta cũng chẳng trẻ trung xinh tươi như các em 18,20...

    Nhưng vợ chồng nghèo mà yêu nhau thì lại thấy được niềm vui trong sự cố gắng cùng nhau. Rồi cùng nhau chịu khổ cực, cùng nhau mong đợi...

    Mình nghĩ rằng giầu có cũng tốt nhưng chọn người mình yêu và yêu mình thực sự thì vẫn hơn.
     
  14. shiphangmyusa

    shiphangmyusa Dichvumuahangmy.com

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    thật sự thì con gái ai cũng muốn chồng giàu- giàu thì tất nhiên là ngon hơn nhưng nếu giàu mà coi vợ như con rối chửi rủa, đánh đập thì nghèo mà yêu vợ vẫn tốt hơn. tùy trường hợp thôi
     
  15. caothanhtrung87

    caothanhtrung87 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều người chỉ biết nhìn vào tiền nhỉ. Giàu hay nghèo sao ko hiểu theo nghĩa rộng. Chẳng hạn như giàu nghị lực, giàu ý chí, giàu tình cảm... lấy được người giàu kiểu đấy thì trước sau gì tiền chả về. Còn lấy người có tiền mà chỉ biết ăn tàn phá hại thì tương lai thế nào tự hiểu @@
     
    than.dvwebmaster thích.
  16. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lấy chồng nghèo nhưng cần 1 người chồng sau này phải biết chịu khó làm ăn để đi lên.
     
    webmaster thích bài này.
  17. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    thuận vợ thuận chồng vẫn tốt nhất, đừng vì giàu nghèo mà tính toán.
     
  18. vagrifood

    vagrifood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ bài báo viết ra để tranh luận cho vui thôi, chứ khả năng 2 bên không môn đăng hộ đối cũng rất khó mà quen biết nhau để từ đó phát sinh tình cảm yêu đương, kết hôn.
     
  19. hdifilwu

    hdifilwu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Kể ra lấy chồng lấy một người có điều kiện tốt cũng ổn nhưng theo mình thì không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi. Tất cả đều phải dựa vào cảm xúc và sự tôn trọng lẫn nhau của 2 vợ chồng. Giả như chồng giàu có nhưng khi lấy về một vài năm mà rủi phá sản hoặc gặp chuyện gì đó thì tính sao? Bỏ để kiếm người giàu khác ư?
    Như chị chủ top nói chị họ lấy 1 người chồng giàu và chấp nhận họ đi cặp bồ ở ngoài! Sống phụ thuộc như vậy không biết chị đó nghĩ sao chứ mình thì thấy không đáng. Ngoài ra sống ở 1 gia đình có tính hưởng thụ như người vợ người mẹ thì việc dạy con cái tự lập rất khó nếu đứa bé không có chí, chưa kể nếu bé biết được bố mình ngoài tình ở ngoài.
     
    than.dv thích bài này.
  20. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    mình đồng ý với ý kiến của bạn. hiện tại rất chán, ck nghèo, suốt ngày 1 mình lo con cái, công việc, nhà cửa, chạy vạy đủ thứ. ck ko có chí hướng. cứ nghĩ đi làm , và lương chỉ có thế. lấy đâu ra hp? :(
     

Chia sẻ trang này