Chào các mẹ, chả là em có cô con gái lớn năm nay học lớp 6 ạ. Từ bé em luôn luôn muốn cháu ham đọc sách, vì thế áp dụng lời khuyên của các mẹ trên diễn đàn em luôn đọc sách cho cháu trước khi đi ngủ. Vậy mà lớn lên, em mua cho cháu cuốn: Tôi tài giỏi bạn cũng thế, bí quyết teen thành công..... mãi mà cháu không đọc hết các mẹ ạ. Em bực mình quá, nếu em đưa vài quyển truyện như Đoorremon, Tý Cuội... thì đọc suốt ngày, đọc đi đọc lại. Em bất lực quá. Các mẹ cho em xin vài lời khuyên ạ.
Cách của mình rất đơn giản : Mẹ mê đọc sách hơn con. Về sách cũng nên đa dạng bạn ạ, bản thân mình đọc sách hướng nghiệp, giáo huấn nhiều cũng thấy khó vào, huống hồ các bạn ấy.
Dạ, ở nhà cả bố và mẹ cháu đều làm gương đặc biệt là bố cháu mẹ nó ạ. Nhưng như mẹ nó nói, sách giáo huấn, hướng nghiệp ..khó vào.
Nhà mình 1 bạn lên lớp 4, 1 bạn lên lớp 2. Nhà mình đủ các loại truyện và sách, từ Shin, Doreaemon... rồi Ngụ ngôn Aesop, Các tác phẩm kinh điển bằng bàn tay, rồi cả Bạn là triệu phú, những điều ở trường không bao giờ dạy bạn về tiền... Mình không ép con phải đọc sách nào, chỉ theo dõi xem và cổ vũ thôi. Ví dụ, đêm nào mình cũng đọc cuốn Ngụ ngôn Aesop, rồi bột phát khen một câu chuyện nào đó hay, rồi nói là Mẹ nghĩ con nên đọc cuốn này, thật sự hấp dẫn... cứ là như vậy thôi ^^
Hihi, theo tớ nghĩ thì ko nên bắt ép con đọc những cuốn sách mà mình nghĩ là hay. Tầm tuổi các con thì bây giờ các cuốn truyện tranh/ truyện cổ tích..vẫn hấp dẫn hơn là những cuốn sách dài/truyện dài nhiều chữ. Con tớ biết đọc từ sớm (4T), con thích đọc truyện tranh và các sách tham khảo,sách khoa học, chứ truyện dài tập, nhiều chữ con ko thích hoặc cũng có thể đến lúc con lớn hơn (c2) có khi những cuốn sách đó mới hấp dẫn đc con chăng? dạo này tớ cũng lười đọc sách vì về nhà mệt mỏi lại căng thẳng,đọc chả vào đầu tí gì. Con gái mơ ước là có 1 phòng đọc sách có đầy đủ các thể loại sách giống như ở hiệu sách mà không biết bao giờ mẹ mới biến ước mơ của con thành hiện thực được đây? hihi
Nếu con thích thể loại truyện như vậy thì mẹ cứ mua cho con đọc thôi. Chứ bắt con đọc truyện theo ý mình thì không nên ạ
Ban đầu thì mẹ nên thường xuyên đọc sách cho con nghe, kể cho con những câu chuyện. Sau này dần dần trẻ sẽ bắt chước theo mẹ mê đọc sách
hai mẹ con cùng đọc là một cách hay đấy ah. Em và mẹ em hay mua sách rồi về trao đổi cùng đọc với nhau cũng rất thú vị