Em chào cả nhà, buồn ngồi viết mấy dòng tâm sự mong cả nhà tư vấn giúp em với ạ, em chẳng biết phải làm sao nữa . Em hiện đang có yêu 1 bạn cũng 6 năm rồi. Bọn em học chung c3 một ngày đẹp trời bạn ấy quay ra tán em ma xui quỷ khiến thế nào em lại nhận lời iu thế nó mới có chuyện để nói. Hazz iu bằng tuổi iu bạn thân em thấy thiệt thòi vô cùng, chẳng được yêu thương quan tâm, lúc chơi với nhau còn là bạn thì vô tư thấy vui, iu rồi mới thấy nhiều vấn đề, cãi nhau suốt thôi ấy, mà em cảm giác em iu nta hơn nta chẳng iu em, Hơi tí là nói đi mà iu người khác tốt hơn phát chán cả ra. Năm nay em 25 rồi, cũng chưa có ý định cưới bởi em thấy cưới người như bạn ấy em k được an toàn và cũng chẳng được yêu thương. Nhưng thú thật giờ mà bắt đầu cho mối quan hệ mới em rất ngại và không muốn. Mọi người cho em ý kiến lên tiếp tục thay đổi bạn đấy, hay dừng lại tìm một người tốt hơn ạ. Em cảm ơn.
nếu thế hãy làm 1 phép thử đi....chị vừa chỉ cho đứa em 1 cách này giống trường hợp của em....là nó giả vờ biến mất 4 ngày và về với 1 chiếc chân bó bột vì ngã xe....chị bảo nó thử thằng người yêu nó 2 tháng...nhưng con bé thử 4 tháng...thằng đó nổi tiếng vô tư....nhưng 4 tháng nó chăm con bé lắm đấy...thấy thông báo cuối năm nó cưới... - thấy em vẫn yêu quá nhưng giận vì bạn trai vô tâm...đôi khi ko xảy ra chuyện lớn thì người ta ko nhận ra nhau quan trọng....hành hạ 1 chút giống như dạy cho bạn trai về cách yêu thôi...khi mọi thứ nhạt nhẽo...và muốn kết thúc...thì đừng nên giằng co mềm yếu...mà hãy đánh cuộc 1 lần...1 ván đánh nhanh, và tháng thua rõ ràng...
Chị ơi em còn phải đi làm, phép thử này em không dùng được, em cũng đang muốn thử 1 là được 2 là mất. nhưng đang kiếm xem thử thế nào ạ.
Bạn ấy chẳng thương em gì, k qtam hỏi thăm bao giờ. Suốt ngày cv chẳng cần nc với em, Làm chán thì lên mạng xem video hài hết phim. Thành ra em cảm giác mình là ny nhưng chẳng có tí gì qtrong cả. Bảo iu nhưng em chẳng thấy iu gì cả. Cũng chẳng hay tâm sự, nc chia sẻ chán thế đấy ạ. . Được mỗi cái hiền lành k gái gú lăng nhăng thôi.
người ta ko nói thì mình lăn xả vào nói bạn ah, chồng mình cũng ít nói, đi làm về mình kể chuyện đông tây để bình luận với mình, còn nếu bạn nói mà người ta cứ ừ hữ ko trả lời, ko tham gia, ko nghe thì phải xem xét lại.
Em chỉ muốn làm gì đó cho nta thấy em quan trọng, mất em thì sẽ rất tiếc, mà đang nghĩ k biết làm thế nào. Em không thích kiểu yêu ghét mà k bộc lộ cảm xúc giữ trong lòng ai mà biết đc, hic
Đàn ông ít bộc lộ em ạ. Hơn nữa lại yêu nhau lâu, từ hồi đi học thành ra hiểu hết tính nhau Em cứ thử làm phép thử như kia xem, nếu mối quan hệ của em với sếp, đồng nghiệp tốt thì thử được. Chỉ mình hắn biết là thật thì cũng chẳng khó khăn gì Nhân tiện nói về thử, kể 1 câu chuyện của bạn chị Anh ấy bảo: Muốn biết có hợp nhau không, hãy rủ nhau đi du lịch (vài ngày). Thế là đánh giá được người có phù hợp với mình hay không. Chị thì thấy cũng chỉ đúng chút thôi, không hoàn toàn. Có lẽ vì thử như thế nên anh ấy vẫn chưa cưới được ai
yêu người cùng tuổi thì nên chấp nhận là yêu một đứa trẻ con to xác bạn ạ. sẽ không được quan tâm chiều chuộng hay tâm lý như người hơn tuổi đâu. nhiều lúc thấy như mình là chị là mẹ ấy chứ không phải người yêu. thấy tủi thân lắm. mình cũng thấy thế. nhưng sau khi cưới nhau và có em bé thì thay đổi khác hẳn. biết chăm lo cho gia đình và quan tâm nhiều hơn ạ. chắc chắn a kia còn yêu bạn lắm. chỉ là yêu lâu rồi nên cần hâm nóng lại như lúc mới yêu thôi
Ngại thì yêu đại bạn ấy đi. Còn ko yêu, ko có cảm xúc, cảm thấy ko an toàn thì giải tán cho nhanh. Bạn khó hiểu thật. Thích thì yêu, không thì thôi chứ có j đâu mà phải lăn tăn? chúng tớ chả sống hộ bạn được nên chỉ bạn mới tự quyết định cuộc đời bạn thôi. 25t rồi chứ còn trẻ con j đâu !
Tại người ta còn trẻ còn nhiều điều để qtam, còn mình con gái muốn ổn định chỉ qtam nta, thành ra nó mẫu thuẫn chị ạ