Cm đẻ con xong giờ người ngợm dáng dấp thế nào ạ?? Em thì chán lắm, vừa rồi đi du lịch, mặc bikini cứ thấy k tự tin,ngẫm buồn buồn viết lên cm chia sẻ cùng. Trước kia chưa chồng con gì, người em cũng thuộc dạng đẹp ạ, eo mông đầy đủ cả, cũng cao ráo, hồi đó m64 nặng 48kg, mặc gì cũng dễ. Xong rồi có bầu, tăng 1 phát 20kg, cũng chăm chỉ bôi dầu dừa, thế mà bụng rạn toác cả ra. Mãi giờ mới giảm được còn 52kg, nhưng ôi thôi gái 1 con trông mòn con mắt chả thấy đâu, bụng thì mỡ,những vết rạn to ơi là to, cai sữa cho con xong thì ngực xẹp lép, chảy xệ. Em chả còn chút tự tin nào về hình thể của mình nữa. K biết ck có chán ko, chứ em nhìn em trong gương mà em chán kinh khủng ấy ạ. Buồn quá cơ.
em xài đủ loại nhé: kem tan mỡ tảo biển của Nga, eo thon momy care cái loại rượu nghệ gừng quấn đai nóng => được mấy bữa hết dùng lại to. đi tập gym gần 2 tháng có giảm cơ mà lười quá bỏ. xong rồi rang muối ngải cứu cũng chả xi nhê, giờ em chán chả làm gì hết.