không gì quý hơn độc lập tự do mà nhỉ, nhà ck mình ít thành phần nhưng xa bme đẻ cũng ngại, từ lúc sinh con xong bme về chơi đc có 1 lần hôm đầy tháng con. Thấy bắt đầu hối hận vì lấy ck xa rồi,
nhà mình cũng vậy. chị gái lấy chồng cách ~3km. thằng cu con chị mình ở nhà ngoại từ khi 6 tháng tuổi đến bây giờ đang học lớp 2. ông bà ngoại chăm từ a-z. vợ chồng m cũng xác định ở hà nội làm ăn chỉ là vì 1 số lý do khó nói nên m về đây sinh bé. chồng m rất nhiều việc nhưng đã phải về đây ở cùng mình nè. giờ về đây a chỉ làm việc trên máy tính thôi, được cái bme đẻ mình cho tiền mua đất rồi. nhưng 2 vc phải làm để có tiền xây nhà hihi nên cũng bớt lo 1 phần. cả nhà mình đều ko muốn m lấy chồng xa như vậy. giờ mới thấm thía nè. được cái bù lại ox rất chăm chỉ làm việc và thg 2 mẹ con. trộm vía cái nọ bù cái kia bạn ạ
tớ từ hôm cưới bme cũng lên 2 lần rùi, 1 lần hôm bà nội ck mất vs 1 lần tuần 50 ngày, sang tuần nhà có cỗ mẹ ck t bẩu mời bme t lên nhưng hôm ý t k đc nghỉ nên t bẩu là thui để dịp khác, còn mẹ ck thì chưa xuống nhà t hôm nào, nhìu lúc hơi chạnh lòng
uk, nhà t các cô chú, anh chị chỉ lấy chồng làng, vợ làng thôi. Mỗi tớ lấy xa nhất, mỗi tuần t về thăm bme t 1 lần, vì đi về cũng như t đi làm thui, đi làm ngày nào cũng 20km nên thấy nhà mình đỡ xa hơn
m cũng đang ở HN, đang tính là nhà chồng xa 200km là từ 2 nhà ông bà, còn m ở hn vẫn về như xưa đi học ấy.
:d mình cũng vậy, trong năm chia đều ra về 2 nhà, còn tết thì về ngoại trước mấy ngày, sau về nhà nội ăn tết năm đầu mới lấy mình cũng xin bố mẹ chồng cho về ngoại từ mùng 3 xong lên hà nội làm luôn
Ban giống y m luôn, 1 năm m chia đều về 2 nhà, hưng nhà nội thì nghỉ tầm 3 ngày mới về, còn nhà ngoại cứ chiều t6 về, chiều cn lên. Tết năm nay cũng về nhà ngoại sớm, xong lại về nội ăn tết, xong lên m8 chưa đi làm lại về ngoại. Chi phí đi lại vẫn như ngày xưa, giá 1 nơi thì đỡ hơn.
nhà m tết nghỉ 9 ngày thì về nhà ngoại 3 lần, tổng hết 7 ngày rồi . Chi phí thì chỉ xăng xe hai vợ chồng đi thôi , đi xe máy mà
hehe, gần có tí mà kêu cơ, gần thế lúc nào cũng đc gặp bme rồi còn gì nưa, m cách nhà mẹ 100km còn đi xe máy kia.
, uk, hihi, so với các mẹ mình là gần, nhưng mà đi đâu về nhà cũng bị nói là sao có 1m mà lại lấy ck xa thế, k thương bme, buồn hết cả ng, m thì nghĩ m lấy ck như thế k quá xa, mà tết nhất về cũng đc ngủ tại nhà, các mẹ lấy ck gần ở cùng nhà ck chắc j đc như thế chư, đây mẹ ck t cho về từ m1, tới tối m2 t lên nhà ck xong chiều m3 lại xuống ăn vạ tới m6 mới về
Đến giờ phút hiện tại vẫn không hối hận, chỉ đôi lúc buồn vì xa gia đình đi lại bất tiện và gia đình nhớ mình thôi. Hôm qua bắt đầu ngày đầu tiên đi làm ở Campuchia, chồng về trước rửa chén, cho đồ vào máy giặt, mua kem ốc quế để dành. Má chồng thì nấu ăn sẵn, chồng qua đó trước ăn chung với má, còn mình tối đi học về chỉ cần ăn xong rồi về nhà. Như vậy cũng là 1 loại hạnh phúc các mẹ nhỉ.
Mình cũng sợ cảm giác nếu Ng nhà ốm mình phải làm sao. Ơn trời mẹ mình vẫn khỏe nhưng thực sự thấy mình bất hiếu quá
mình cũng lấy chồng xa nhiều khi nghĩ về gdinh, bố mẹ và e gái ứa nước mắt vì nhớ vì thương ,tủi thân vô cùng
đọc bài viết của mn thấy thương quá đúng là lấy chồng xa nhiều lúc buồn nhiều lúc tủi thật hazzi, đã chọn lựa rồi thì thôi cố gắng lên chị nhé