Ôi mò được cái hội này sao mà nhiều tầng thế. Cho em góp gạch xây nhà với. Em 8x đời cuối nay cũng ế chõng ế chơ rồi ạ. Ngày xưa cũng biết tán zai lắm mà giờ già rồi nên cũng đổ lười. Có ai như em kooooooooooo
cách đây nửa năm mình cũng có thể tham gia hội, hichic, bây giờ thì chỉ ngồi ước được thảnh thơi như hồi ế thôi
Vầy là thành công trên này hở mn. Thôi thì mn cũng vượt qua cửa ải để đến với quỷ môn quan. hé hé. Hôm nay em bị rảnh, ngồi giải trí mò mẫm vào đào bới mấy cái hội này
hì hì, cũng trên này, nhưng là ở hội khác, đi off chung rồi thành Nói chung cứ ăn chơi dc là thích, lập gd cũng có cái hay nhưng không được tự do bay nhảy như hồi trước thôi, nghe mn nói đến quỷ môn quan lại thấy sợ sợ ý!
không, thực ra thì hội đó chỉ có 5 người thôi, bây giờ thì còn có 4 vì bạn lập hội ko tham gia nữa, toàn bằng tuổi nhau nên chém gió tơi bời, bây giờ bọn mình vẫn gặp nhau mà, mà vui lắm, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nói chuyện thoải mái ko phải nghĩ ngợi gì. mình chỉ tham gia mỗi hội đó, còn chưa tham gia off hội nào trên này cả