Đọc topic của mn hài quá. Nhà mình mới có 1 bé ít hơn bé gái nhà bạn 1 tuổi mà cũng đau đầu sợ chưa muốn thêm đứa nào nữa.
Khi bị nôn, nếu trẻ đang nằm, không nên dựng dậy ngay mà nghiêng đầu trẻ qua một bên để tránh hít sặc. Không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống ói vì sẽ kéo dài thời gian bệnh của trẻ.
Hình như các con càng lớn thì càng dễ thương hơn và độ dễ ghét thì cũng tương đương, con em nó dọa em "mẹ đừng có nói to với con, con không nghe đâu" rồi 1 lúc sau nó lại nịnh "con yêu mẹ nhất trên đời" rồi tùm lum các thứ chuyện. Thế là sao nhỉ
Trong những lúc tức giận mà nghe những câu nói đó của con thì thôi mẹ cũng mủn hết cả lòng mề. Bé nhà mình còn bảo bà nội khi đang tức bà hay cắn môi lại thì con bảo bà: Bà đừng thế, bà hé miệng ra.
Nhà mình cũng đông cháu. Suốt ngày bố chồng phải cầm que dọa nạt. Mình không thích nhưng cũng chẳng biết cách nào giải quyết cả. Hóng chủ top
Kè kè kinh khủng nhất là năm 2 tuổi, 2 mẹ con em đánh nhau suốt ngày, sang năm 3 tuổi thì bị vụt vài lần, giờ thì suốt ngày nó đành hanh, rồi giận dỗi Đại ka nhà em lười ăn lắm ko biết phải làm sao bây giờ
e cũng cùng hoàn cảnh! chẳng lẽ lúc nào cũng phải cáu quát ầm ầm hết con đến cháu, kiểu này chắc hok dám đẻ thêm đứa nữa.
Nói chung là phải biết tâm lý của con chứ đừng dạy con theo kiểu xem mẹ hay con ai ngang hơn ai. Mẹ ngang hơn thì con tạm nghe lời mẹ nhưng con không bằng lòng và sau đấy sẽ càng làm nũng nhiều hơn.