tớ nói thật chứ có 7K/hộp to đùng thì chắc chắn nguyên liệu thuộc loại rẻ tiền bạn ơi, cá nhân mình sẽ không mua đâu, vì nói thật chứ riêng đồ ăn chả có gì ngon bổ mà lại rẻ được, caramen nguyên liệu chính là sữa và trứng, toàn thứ đắt đỏ hết.
Các mẹ cho mình hỏi, ngày trc mình hay ăn ốc luộc trên phố Quán thánh, đoạn gần cắt ngã tư Hòe Nhai ý, chị chủ tầm hơn 30 (hồi đó nhé), bán ở trong nhà, ngay đầu ngõ, rất ngon mà giờ không biết còn bán không và chuyển đi nơi nào ?
Chếch ngõ 165 Dương Quảng Hàm buổi tối có bán bún, miến, bánh đa với sôi ngon tuyệt cú mèo. Thích nhất là măng ăn kèm ở đây ạ, giòn, cay+chua vừa phải. Bát miến ngan to đùng có 20k thôi ạ. Đúng tiêu chí ngon bổ rẻ.
Mình nghĩ là gần nhất bạn tới phố Tô Hiệu thì có nhiều hàng ngon, mình thích bún riêu bà Téo ở đó lắm. Gần đó là chợ Nghĩa tân cũng nhiều đồ.
Mình nghỉ đc 1 tiếng, đi xa quá thì ăn xong không được nghỉ ngơi bạn ạ Ăn no xong đi về lại đói ấy chứ
Mình không ăn ốc luộc nữa nhưng có chỗ ăn nem chua rán, thạch rau câu thường xuyên ghé là ở ngõ 135 Phương Mai, ngõ nhỏ mà đông. Hàng bán ở đây lâu năm, mình ăn từ hồi cấp 2 Nguyễn Trường Tộ đến giờ. Hè nắng, khách ngồi chen chúc ăn toát mồ hôi vậy mà vẫn thỉnh thoảng phải chen vào. Kiểu như làm một thói quen ấy
Bên em hay gọi chè Thái sầu về văn phòng ạ, ở Lương Ngọc Quyến, sorry em không nhớ chính xác địa chỉ. Còn nếu muốn ăn bánh đúc thì mẹ nó lên hàng than nhé, nhưng nếu đến muộn sau 5h chiều thì không có gì cho mẹ nó chén đâu ạ.
Đóng góp đồ uống sau khi ăn các món vỉa hè là " trà chanh phố Nhà Chung, gần vườn hoa Hàng Trống" Đợt đó còn là sinh viên, được đưa đi dạo phố cổ, trời hơi nóng bức, vào quán nước, ông anh không ruột thịt gọi cho cốc trà chanh uống mà tỉnh cả người, nhớ mãi cái vị ngọt thanh và thơm mát của trà. Chống mắt nhìn anh ý tính tiền hết 7k/ 1 cốc. Vừa rẻ, vừa ngon, cực bổ (giải độc cơ thể, chống lão hóa da, giảm béo) ( thứ lỗi được dẫn đi nên e k nhớ địa chỉ)
Các Mẹ có biết quán ngon khu vực Mỹ Đình không ạ. Em ở đấy mà chưa biết quán nào Ngon. Toàn phải lên phố cổ ạ.