Thuộc về ý thức của họ rồi, hic. Đi ở trọ thì cũng khó nói lắm, hic, chỉ có chủ nhà là dễ góp ý thôi. Đôi khi cùng cảnh đi thuê, hàng xóm láng giềng góp ý nhau ko chừng lại "ghét" mặt nhau ấy chứ.
Đúng ạ. Em cũng định góp ý với bên đó nhưng mà nghĩ cũng khó, nên chắc là nhờ chủ nhà góp ý trước, ko ổn thì chắc là out thui
Em mới đọc tưởng chị bảo ngày nào học cũng rúc rích với kẽo kẹt từ chiều đến đêm cơ ), mà mới kẽo kẹt xong lại chửi nhau, hay nhở
hi ngủ k đủ giấc là phiền lắm đó ạ, chứ mất ngủ liên tục là k tốt đâu bạn chú ý xem có nên chuyển đi k nhé, chứ ở đó lâu sức khỏe k tốt đâu
Chỉ có mình nhà e gần cái nhà đó thôi ạ, mấy phòng trên thì ngon lành hơn, ko vướng bận hay nghe chửi bới nhau, thế nó mới khổ em chứ
Vâng, e bức xúc lắm, chẳng nhẽ nửa đêm đập cửa vào. Cơ mà thế kéo lại bị cả 2 ng oánh cho thì chít. Nên e đành câm nín (