Bé nhà mình giờ 13 tháng ròi mà ko chịu ăn cháo. Mình cũng đang phân vân có nên cho ăn cơm k đây (
Cho bé ăn cơm nát cũng được. Theo mình là như vậy, bé nhà mình ngày trước cũng bỏ qua giai đoạn ăn bột mà ăn cháo luôn
Bé nhà mình 20 tháng mình mới cho ăn cơm cháo, 1 tuổi thì hệ tiêu hóa của bé vẫn còn yếu lắm. Bạn nên cho bé ăn cháo bột dễ tiêu là tốt nhất.
giống bé nhà em thế, bé nhà em 12 tháng xong là ko chịu ăn cháo . Mấy tuần ban đầu thì em cố gắng hết sức để ép cho con ăn được 1 bữa cháo 1 ngày mà như đánh vật, cả ngày chỉ ăn linh tinh rùi đến bữa thêm vài hạt cơm, Em nghĩ là hay con chán ăn cháo nên đành ko nấu 3 bữa cháo như mọi khi nữa, đành để con ăn những j con thích vậy. Một thời gian sau từ 1 bữa cháo 1 ngày bé nhà em cũng bỏ luôn thì em fai cho con ăn cơm nát. Đến giờ gần được 2 tuổi rùi thì con em ăn cơm và mỳ, miến... túm lại là cái j cũng ăn được chỉ trừ .... cháo ( pó tay)
bé nhà tớ thì hôm trước t nấu phở thì ăn hết bát nhưng cháo giờ cứ ăn đc miếng là ko chịu ăn nữa ép thì nôn trớ, cho ăn cơm cũng ăn đc ít lắm, chỉ uống sữa thôi
thế thì mẹ nó đừng ép nữa, trẻ con cũng tùy từng đứa đấy, thằng cháu mình ăn được cháo suốt đến tận 4 tuổi mới ăn được cơm,nhưng cũng có những bé bỏ cháo sớm( điển hình là con nhà em). Cái giai đoạn sinh nhật 12 tháng xong con em bỏ ăn cháo, cả ngày chỉ ăn linh tinh mất 1 tuần. Hồi đó em cũng căng thẳng lắm,chỉ sợ con ăn như vậy thì đói thui. Nhưng cũng lên mạng tìm hiểu đọc nhiều bài viết thấy cũng ghi là ko sợ con đói, trẻ con đói tự khắc sẽ đòi ăn, hihi
nhà tớ giờ cũng toàn ăn linh tinh ko à, thích gì thì ăn, ngoài ra ăn sữa thôi, mà 13 tháng rôi chỉ sợ nó ăn sữa hoài bị sdd ý , mới ko ăn cháo mấy hôm mà đã top teo đi rồi mn ạ, mới đc có 10kg à
uh, cũng đành vậy chứ mình có ép mãi thì con cũng đâu có ăn cháo,mẹ nó cứ cho con nghỉ ăn cháo mấy ngày rùi lại nấu 1 bữa lên cho con ăn xem bé phản ứng thế nào. Con mẹ nó còn uống được sữa là tốt ý, con nhà em hồi đó thuộc dạng lười uống sữa bột lắm. Em đi làm cả ngày đến chiều mới về mà ở nhà với bà thì uống được mỗi lần 2 muỗng bột * 2 lần/ ngày mà còn đổ đi kìa. Cho nên 1 tuổi đến mãi 16, 17 tháng mà cũng chỉ có 8kg. Đến khi bé biết nhai để ăn được nhiều thứ hoa qua rùi các loại linh tinh nữa thì giờ 23 tháng rùi mới được có 10 kí lô, hi hi.
hj, đúng là có nuôi con mớib iết, bé nhà mình hôm nay bà bế đi rong thì ăn đc bữa hơn nửa bát con cháo rồi mn ạ,, chắc lại phải gắn với đi rong mới chịu ăn đây. bé nhà mn giờ đc bnhieeu tháng rồi, đi lớp chưa
may thế, bỏ vài ngày là bé lại ăn được ít rùi,hi. Bé nhà mình giờ 23 tháng rùi, cho đi lớp được 4 ngày thì ốm gầy rộc người nên mình sợ quá lại để ở nhà bà trông, hu hu
Bé không ăn cháo cũng không sao đâu mà, chịu ăn cơm có khi còn tốt ấy chứ, bạn để ý thử xem bé tiêu hóa có tốt không, đi tiêu có vấn đề gì không. Nếu hệ tiêu hóa của bé bình thường, không nôn, không trớ thì hoàn toàn yên tâm cho bé ăn thứ mà mình thích bạn nhé
tầm này đi học vẫn đang bé lắm mn ạ, đi học lại ốm, dặt dẹo còn còi hơn ý. mn để bé đc 3 tuổi hẵng cho đi, cu nhà t chắc cũng p hải 3 tuổi mới cho đi, đi sớm xót quá mà ở nhà thì cũng nghịch lắm
E vào hóng kinh nghiệm của các mẹ, đẻ đến nơi rồi mà chẳng có chút kiến thức nuôi con gì cả, đọc xong nó toàn trôi đi đâu hết hihe